Giữa lòng đất mẹ

GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đi trọn nghĩa cuộc đời

Đi tròn một thế kỷ

Hôm nay

Người về với Quảng Bình

Người về an nghỉ giữa lòng Đất Mẹ

Đất linh Vũng Chùa – Đảo Yến

Nghe sóng biển quê mình

Nghe gió Đèo Ngang thổi

Người là con của núi sông

Rừng xanh ,biển rộng ruộng đồng …cỏ cây

Từ nơi đây – Người ra đi và trở lại

Tình nhà nghĩa nước vẹn toàn thủy chung.

 

Như một cánh chim bằng

Sải dài qua thế kỷ

Không phút giây nào ngơi nghỉ

Người sớm nhận ra chân lý

Từ một con người Vĩ đại – Hồ Chí Minh

Mà người là học trò

Mà Người là đồng chí

Từ nhà giáo Người thành chiến sỹ

Người thành Tổng tư lệnh

Người thành Đại tướng của nhân dân !

 

Với người thân:

Là người chồng thủy chung

Là người cha mẫu mực

Là người ông hiền từ

Với quân thù :

Tỉnh táo và quyết đoán

Trận Điện Biên cùng tài thao lược

Hầm Mường Phăng còn lưu bước chân Người !

“Mường Thanh ,Hồng Cúm , Him Lam

Hoa mơ lại trắng ,vườn cam lại vàng” *

 

Lịch sử lại tiếp thêm trang :

Chiến dịch Hồ Chí Minh

Thần tốc ! Thần tốc !...những binh đoàn .

Năm mũi tiến công

Cho một ngày  :

Đẹp nhất núi sông- Ba mươi tháng tư !

Trong giờ phút huy hoàng

Rực rỡ màu cờ chiến thắng !

Rạng rỡ nụ cười chiến thắng !

Người đi vào dân tộc

 

Đi vào nhân loại

Như thơ ca , như huyền thoại

Trăm năm này và muôn trăm năm sau !

 

 

Cả dân tộc đau  !

Hôm nay Người ra đi

Theo Bác Hồ ,theo các bậc hiền nhân

Cả dân tộc cùng òa tiếng khóc !

Cả nhân loại sẻ chia màu tang tóc !

 

Nước mắt nhòa theo dải băng đen

Trên cờ hồng Tổ Quốc !

Trong nền nhạc Hồn tử sỹ

Trong biển gọi rì rào

Trong gió ngàn lao xao

Nơi đây Vũng Chùa – Đảo Yến

Người thanh thản đi vào giấc ngủ

Giữa lòng Đất Mẹ !

13 -10 -2013

 

* Thơ Tố Hữu