Thơ Đỗ Dũng (ĐHSP Thái Nguyên)

1

 

KHÚC XƯA

Đỗ Dũng

Khúc xưa,

lời hứa tình yêu

Em xin hứa…

tình yêu từ hàm răng trắng muốt

từ đôi môi mọng đỏ cháy trời

anh ngơ ngẩn trước tinh khôi âu yếm

từ em, một sợi tóc đen huyền

(chặn ngang môi)

từ em, cánh áo lễ đen tuyền mơ ảo

từ em, ánh mắt long lanh

phát ra tín hiệu yêu

từ lồng ngực thanh tân mơn mởn

gió phơ phất, bùng lên tà áo

xào xạc trên cánh hồng nhung lãng đãng

giọt lệ trong hơn pha lê

ngấm vào trái tim lãng tử

gom góp nỗi buồn hoài niệm

chảy tràn từ li nước trái tinh anh

chiều nhuộm hồng,

đường quê mật vàng trôi chầm chậm

anh vô vi, em nhạt nhoà

tan trong khói sương tình mờ ảo

em hút hồn anh theo tiếng kèn lá

cái vỡ ra là cái mông lung

sờ thì cháy, áp vào buốt giá

bụi tình tự cây mướt mát mươn man…

chiều lấp loáng, ánh trăng em nhập nhoà

em thoăn thoắt trong mưa đi lễ chùa

tiếng chuông mõ hớp hồn lấp loáng

tiếng gió thu bàng rụng cuối trời

lời em nói: cắn vào ăn được

khúc mưa xưa tình yêu

chìm sâu đáy mắt nhau

ai tìm ai vợt.