Mưa
Bùi Thị Nụ Hội viên HVHNT Hòa Bình Số nhà 18 – Tổ 6 – Phường Thái Bình Tp. Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình
Mưa
Không nói nhớ
Đăm đắm một góc trời
Nỗi niềm ai xa lắc ngóng trông
Chẳng nói thương
Định vị nhấn phím lòng sớm tối
Đã xé toang khoảng lặng mơ hồ
Hầm hập lửa anh đông về nắng ấm
Em nghe nồng nàn nhịp thở
Giấc mơ ngọt ru đêm
Có giọt đắng giọt cay
Trong suốt nỗi đau cuồng dại
A hóa bờ vai em dựa bến tàng hình
Lại yếu đuối sợ ơ hờ hiển hiện
Lạc bàn tay sóng nước bập bềnh
Phao biển anh nối bờ em hạnh phúc
Không muốn biết nông sâu dòng chảy
Chờ anh dù nỗi nhớ hanh hao
Đợi anh sóng lặng cũng tuôn trào
Hương cà phê và làn khói mỏng
Tan trong mưa.
Tin cùng chuyên mục
Thơ Nguyễn Xuân Nha
23/10/2013
Miền Trung bão lũ
22/10/2013
Phố thu
22/10/2013
MUỘN CHIỀU
21/10/2013
Thơ Bích Hằng (Tp, Hồ Chí Minh)
15/10/2013