Thơ Bích Hằng (Tp, Hồ Chí Minh)


 

 

ĐỒNG BÀO TÔI KHÓC

Bích Hằng (Tp. Hồ Chí Minh)

Ngày mùng 4 tháng 10

Bão vừa quét qua Miền Trung hoang tàn đổ nát

Đồng bào tôi cắn chặt môi không khóc

Chỉ gồng mình lặn ngụp với bão giông…

 

18 giờ 9 phút tối mùa Thu

Hà Nội trời không mưa mà đồng bào tôi khóc...

Bão ở lòng người hay bão ở Miền Trung?

Khóc  nức nở khóc không cần giấu diếm

Khóc  âm thầm nước mắt ngược vào trong

Khóc  tức tưởi cho vơi lòng giông tố

Lặng lẽ tuôn dài dòng nước mắt hóa sông

 

Nếu ai hỏi vì sao đồng bào tôi khóc?

 

Người ra đi trái tim còn trăn trở

Bức tâm thư sao vẫn còn bỏ ngỏ

Cùng nhau khóc cho nỗi đau thật nhất

Bão ở lòng người và bão ở Miền Trung.