Chùm thơ của Vũ Thị Kim Liên (Quảng Ninh)

Tác giả Vũ Thị Kim Liên là cử nhân kinh tế, nhiều năm làm việc trong ngành Than; hiện thường trú tại Phường Thanh Sơn, Tp. Uông Bí- Quảng Ninh.

Đã xuất bản 3 tập thơ và có nhiều bài thơ in chung trong các tập thơ.

 

Tác giả Vũ Thị Kim Liên

HÀ GIANG

Đường lên Quản Bạ xa xăm

Heo heo gió núi mây nằm ngang vai
Nhớ ngày xưa đã cùng ai
Vượt đèo leo dốc sớm mai cùng mình

Hà giang cảnh đẹp hữu tình 
Hoa Tam Giác Mạch lung linh khoe màu 
Bậc thang ruộng lúa vàng au
Cầm tay anh nói đôi câu chân tình

Mùa Thu là của chúng mình 
Hẹn em Xuân tới trao tình xe duyên 
Cũng là phận gái thuyền Quyên 
Núi Đôi phía trước, vẫn duyên dáng mà

Nay Tam Giác Mạch trổ hoa 
Em chờ chẳng thấy, anh đà đi đâu 
Nhìn hoa lòng thấy héo sầu 
Núi Đôi còn đó vẫn màu thuỷ chung

Anh đâu chẳng thấy đi cùng 
Bỗng nghe sóng gió bão bùng trong tim
Tìm người như thế tìm chim
Tình xưa như đã nhấn chìm hồn ai..
Chiều,10/10/2018

MƯA THU.

Lạ kỳ sao sáng thu nay

Cơn mưa như trút qua ngày sang đêm

Mưa tuôn lòng chẳng dịu êm

Đậm sâu nỗi nhớ trời đêm nhạt nhòa

 

Ại cười khóe miệng tươi hoa

Mắt thăm thẳm khiến lòng ta bồi hồi

Chia xa trong dạ rối bời

Mưa đêm rả rích chơi vơi nỗi lòng

 

Người ơi có nhớ hay không?

Cơn mưa đếm giọt nhớ mong một người

Về đi anh ... tạnh mưa rồi

Gặp nhau em tặng những lời tim em…

Tháng 10 /2017

SAY.

Lúc nồng nàn lúc ưu tư

Cứ như giọt đắng đến từ ai kia

Hẫng như ngày đã xa lìa

Hụt như tan hợp trót chia mất rồi

 

Chỉ là cung bậc này thôi

Tình say như nắng cuối trời khẽ lay

Chợt vui con sóng vơi đầy

Lại se sắt cả đêm dầy lặng câm

 

Thời gian này những thăng trầm

Lời xưa sương khói ai cầm được đâu

Khát thầm chỉ để mà đau

Gió lay chớp giật nát nhàu người ơi…

 

Thôi nào một chén này thôi

Mềm môi cho đất với trời cùng say.

26/2/2018 ÷ 23/10/2018

 

NHỚ ĐẢO

Cây phong ba em trồng lớn chưa anh

Chắc giờ này đã nhiều cành xanh lá

Đã vững vàng vươn lên trên sỏi đá

Khác sâu thêm những kỷ niệm êm đềm

 

Xa Đảo rồi em thức với sao khuya

Nhớ từng lúc anh đứng trên điểm gác

Gió mặn mòi , tiếng lá bay xào xạc

Sóng thét gào giữa biển đảo thân thương

 

Hỡi chàng trai trấn giữ đảo xa

Giữa mầu mây và sắc cờ Tổ Quốc

Quyết tâm bảo vệ biên cương lãnh thổ

Hậu phương này có em chờ trông

 

Cây phong ba nay đã lớn chưa anh?

Giữa biển khơi giữa điệp trùng sóng vỗ

Em khao khát mong một ngày nào đó

Lại được cùng anh chung khúc quân hành

19/9/2017