Chùm thơ của Trần Duy Hạnh (Hải Phòng)

GỘI ĐẦU

Nắng vàng vờn gió heo may

Em vừa thả tóc khiến ngày dài ra

Hương chanh, hương bưởi quanh nhà

Để anh lấn bấn vào ra ngóng chờ

Làn tóc óng mượt suối tơ

Eo thon lưng ướt … thẫn thờ lòng ai !

Biết rằng vẫn có ngày mai

Mà sao chỉ ước cho dài hôm nay

Sợ rằng mưa gió đổi thay

Nên anh chỉ muốn nắng ngày đậm thêm

Để em giãi tóc bên thềm

Hương thơm bồ kết dịu êm quanh nhà

Ở đây giữa cảnh sắc hoa

Anh ngẩn ngơ  ngắm … người ta gội đầu  .

NGÀY TRUYỀN THỐNG

( Ngày 20/10 hàng năm

là ngày thành lập Hội LHPN VN )

 

Mừng ngày  truyền thống tháng Mười

Lịch sử phụ nữ sáng ngời vẻ vang

Công lao thắm đượm trang vàng

Anh hùng - Bất khuất - Đảm đang chuyên cần.

 

Gương sáng từ thuở Lê Chân

Nữ nhi hào kiệt xa gần nổi danh

Sự nghiệp tiếp nối sử xanh

Đoàn kết thắng lợi … tiếng lành đồn xa.

 

Giờ đây  xây dựng nước nhà

Công nghiệp – Hiện đại có ta góp phần

Thương người như thể thương thân

Cùng nhau giúp đỡ dù gần hay xa.

 

Nghĩa tình của chị em ta

Coi nhau như thể  một nhà thân thương

Việc khó khăn, việc bình thường

Tận tâm tận lực nêu gương hoàn thành.

 

Kính chào các chị các anh

Giao lưu hữu ái thêm xanh cuộc đời

Xin tặng một đóa hoa tươi

Mừng ngày gặp gỡ tháng Mười … hôm nay .

 

 

EM VẪN ĐỢI ANH VỀ

:

" Một duyên, hai nợ, ba tình

Chiêm bao lẩn quất bên mình năm canh "

( Ca dao)

Nhớ anh em tãi nắng phơi

Đêm về lần đếm tơ trời giăng ngang
Nhớ anh nắng thiếu sắc vàng
Chiều đêm đông lụi, đò sang vắng người 
Lúa non phải bão tả tơi
Trải lòng chạnh nhớ khi trời mưa Ngâu
Trách phận may rủi nặng sầu
Ông Tơ bà Nguyệt bắc cầu chưa thông
Dùng dằng ai đó bên sông
Tin vào ảo vọng ... mà không muốn về
Ráng chiều tàn lấp sau đê
Khuya sương mi ướt câu thề vẹn nguyên
Cầu mong sum họp bến thuyền
Chắc anh vẫn nhớ lời nguyền đôi ta
Mải mê tìm kiếm nơi xa
Em tin anh sẽ nhận ra … trở về .