Chùm thơ của Trần Khánh Toàn (Hà Nội)

TÔI YÊU PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tôi yêu phụ nữ Việt Nam
Mẹ Âu Cơ có trăm đàn con yêu
Tiên Dung công chúa mỹ miều 
Sống bên Đồng Tử thắm điều nghĩa nhân
Liễu Hạnh công chúa phân thân
Dân gian thờ phụng, ân nhân mọi đường 
Hai Bà Trưng chí quật cường
Đánh tan xâm lược, xưng Vương oai hùng
Bà Triệu nối tiếp anh hùng
Nêu gương chí khí vẫy vùng biển Đông
Tiếng vang dậy khắp non sông
Vân Nga - Thái hậu có công giữ nhà
Ỷ Lan học rộng, thật thà
Nguyên Phi nhiếp chính thật là oai phong
Bùi Thị Xuân tướng sắc phong
Xuân Hương, Thị Điểm góp công thi đàn
Nguyễn Thị Duệ cũng đa đoan
Giả trai đậu Tiến sĩ mang danh về
Thái hậu Từ Dũ say mê
Nêu gương bác ái, nhất bề yêu dân
Thanh Quan Bà Huyện uyên thâm
Làm thơ nức tiếng xa gần đều hay ...

Lật sang trang sử đời nay
Chị em phụ nữ ngày ngày lập công 
Chiến tranh vệ quốc ghi công
Bốn hai phụ nữ được phong Anh hùng
Nỗi đau thương đến tột cùng
Tấm gương mẹ Thứ một lòng hy sinh
Bao nhiêu phụ nữ ân tình
Hy sinh thầm lặng quên mình vì dân 
Thương người như thể thương thân
Thương chồng con lại muôn phần thương ta
Đảm đang, trung hậu, nết na
Anh hùng, bất khuất ... chính là chị em ! 
Tấm gương phụ nữ nêu tên
Là bà, là mẹ, là em ... chúng mình
Nói sao cho hết chân tình
Tôi yêu phụ nữ nước mình lắm thay

Đời xưa cho đến hôm nay
Cánh cò mải miết vẫn bay ngoài đồng
Tình yêu như trái tim hồng
Dâng bà, dâng mẹ tấm lòng thiết tha
Chị em phụ nữ chúng ta
Chúc luôn mạnh khỏe, nhà nhà bình an
Luôn luôn xinh đẹp, an nhàn
Yêu chồng con vẫn nồng nàn như xưa 
Tình yêu đâu kể sớm trưa
Trăm năm tình vẫn cho vừa lòng nhau
Đàn ông gánh vác trước sau
Tình yêu phụ nữ ... vẫn câu lưu truyền.

20/10/2017.

NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT

Những điều nhỏ nhặt linh tinh
Là lo lắng của Mẹ mình thường xuyên
Là cơm bữa lúc trăng lên
Là tương, cà, mắm, muối thêm mặn mà

Là trang sách, là bài ca
Là lời ru Mẹ ngân nga bao đời
Cho con hơi ấm tình người
Đêm đông Mẹ rét, thiệt thòi vì con

Lo toan cho gót chân son
Chân Mẹ nứt toác, hao mòn đồng chua
Thương con, Mẹ vẫn sớm trưa
Áo nâu Mẹ bạc nắng mưa bốn mùa

Cho con những phút vui đùa
Mẹ không nhận thấy già nua mỗi ngày
Thương con, mẹ vẫn luôn tay
Lo toan nhỏ nhặt từng ngày tháng qua.

Lớn lên, con công tác xa
Nghĩ về Mẹ, thấy thiết tha tấm lòng
Nghĩ về Mẹ, con ước mong
Được lo cho Mẹ bõ công tháng ngày

Những gì làm được hôm nay
Là do mẹ chắp cánh bay thưở nào
Những điều nhỏ nhặt năm nao
Từ đôi tay mẹ đi vào đời con

Muốn dâng mẹ tấm lòng son
Tỏ lòng hiếu thảo, BIẾT ƠN MẸ HIỀN !

TRÀ SEN

Ướp hương tinh tuý đất trời
Trà sen quyện cả tình người xưa nay
Thoảng trong làn khói nhẹ bay
Nghìn năm hồn Việt còn đây đạo trà.

16/10/2018.
GIỌT MƯA THU

Thế là thu đã sắp qua
Lá rơi bỏ lại mình ta chiều buồn
Giọt mưa như lệ rơi tuôn
Hạt rơi xuống cỏ, hạt vương thơ tình

16/10/2018.

NHẠT

Xin cho một chút nhạt thôi
Trưa hè đừng chói, cho trời còn mưa 
Áo nâu xin nhạt sân chùa 
Ngày xuân đi lễ, cho vừa lòng ai
Xin cho mỗi sớm ban mai
Lạy trời nhạt nắng để ai hẹn hò
Xin cho chung một chuyến đò
Nhạt mưa để nhớ câu hò trên sông
Nhạt thu cho má em hồng
Cho trăng đứng đợi ngoài song đêm về
Nhạt đông cho ngắn đường đê
Cho trời đừng lạnh em về đường xa ...

Tình anh xin chớ nhạt nhoà 
Bên nhau say đắm chan hoà đừng phai !

13/10/2018.


GIÓ ĐẦU MÙA

Heo may trở gió rung cây
Phố thu xao xác, mưa bay nhẹ nhàng
Nàng Thu đã sắp sang ngang 
Chàng Đông chạm hỏi cưới nàng rồi sao ?

10/10/2018.

CHUYỆN TÌNH HOA TRINH NỮ

Ngày xưa, ai đã yêu ai
Rồi chàng đi lính, để ai đợi chờ
Ngắm trăng, chẳng biết làm thơ
Nàng thường ra ngõ ngóng chờ người yêu

Chiều chiều, rồi lại chiều chiều
Tháng này, năm khác, người yêu chẳng về
Người đi chẳng giữ lời thề
Để người ở lại ê chề nhớ nhung

Buồn ơi, sao cứ lạnh lùng
Để người trinh nữ khóc cùng tháng năm
Một hôm, trăng sáng đêm rằm
Bên rừng, nàng đã âm thầm ra đi

Cỏ cây hoa lá thầm thì
Nơi nàng ngã xuống có gì mọc lên ?
Cành xanh run rẩy ngày đêm
Nỗi buồn hoa tím chất thêm tình nồng

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Bàn tay xoè vẫy khách đông qua đường 
Hỏi thăm vô vọng, vô thường
Mỏng manh hoa tím tình hưởng lối qua

Một hôm, chàng đã về nhà
Nghe tin hung dữ, chàng qua cánh rừng 
Nhìn cây nước mắt rưng rưng
Rồi chàng gục xuống chết cùng người yêu ...

Đất trời cây cỏ liêu xiêu
Hồn hoa trinh nữ đang yêu bay đầy
Tháng năm chờ đến một ngày
Hoa trinh nữ vẫn tràn đầy tình yêu

Một hôm tôi ghé rừng chiều
Ngắm hoa trinh nữ 
hồn phiêu 
mây trời ...

30/9/2018.


KHAU PHẠ MÙA THU

Nằm trong tứ đại đỉnh đèo
"Rừng trời" - Khau Phạ * cheo leo sương mù 
Chênh vênh giữa tiết mùa thu
Mênh mang sương gió, mây mù vòng quanh

Nắng lên thăm thẳm màu xanh
Vẳng nghe tiếng suối lượn quanh la đà
Thoảng hương trong gió gần xa
Cốm xanh Tú Lệ, gạo ta Séng Cù

Ai ơi có thích lượn dù
Hãy lên Khau Phạ mùa thu một lần.

21/9/2018.
______________________
*Khau Phạ : tiếng dân tộc Thái là rừng trời. Đèo Khau Phạ nối huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái, rất hiểm trở và là một trong tứ đại đỉnh đèo lừng danh ở Tây Bắc gồm : đèo Ô Quy Hồ (Lai Châu), đèo Pha đin (Điện Biên) và đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) và đèo Khau Phạ (Yên Bái).


MÙ CANG CHẢI

Ai đem thả xuống trần gian
Bao khuông nhạc ruộng bậc thang yêu kiều 
Mù Cang Chải sóng sánh chiều 
"Mâm xôi" * gợi nhớ bao điều khát khao

Khèn ai trầm bổng dạt dào
Tiếng cười sơn nữ tan vào hoàng hôn
Đường xa bỗng thấy gần hơn
Khói lam níu khách say hồn lãng du.

18/9/2018.
_______________________
*Đồi Mâm xôi là cánh đồng ruộng bậc thang, thắng cảnh tuyệt đẹp của Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.