Khăn mùi soa qua hai thế kỷ

Hỏi nửa đi có trở về không?/ Mà giam mình đơn côi chờ đợi/ Sao một nửa không tìm nửa mới/ Cứ lặng buồn, vời vợi nỗi nhớ mong! (Mai Thanh Tịnh)


Tác giả (người đứng giữa)

 

 

Khăn mùi xoa qua hai thế kỷ

(Gửi đ/c tặng khăn tay mùi soa 1972)

 

Có một đôi mùi xoa nhỏ xinh

Chia nhau giữa chiến trường khói lửa

Vì nhiệm vụ nên chia làm đôi nửa

Tự giấu mình chở dòng lệ tuôn rơi

 

Chỉ nửa mình nên nhớ lắm ai ơi

Thoát rách nát qua bao làn lửa đạn

Bởi xa nhau khăn chọn mưa bầu bạn

Ướt sũng mình trong thăm thẳm buồn thương

 

Chiến tranh mà! sao khăn cứ vấn vương

Cứ nhớ nhớ thương thương một nửa

Ra đi vào chiến trường đạn lửa

Vẫn đợi chờ nhớ lắm nửa khăn ơi!

 

Và hôm nay đất nước giải phóng rồi

Cờ Tổ quốc tung bay màu đỏ thắm

Mọi người dân Việt Nam vui lắm

Nam bắc một nhà - cầu Hiền Lương thông thương

 

Biết bao người con từ giã chiến trường

Về với mẹ, với người yêu đoàn tụ

Nụ cười tươi, lấp lánh sao trên mũ

Đất nước hoà bình không còn chia ly

 

Giờ chỉ còn một nửa khăn ra đi

Cứ khắc khoải, héo mòn năm tháng

Cứ lặng lẽ mưa tuôn, chờ dĩ vãng

Cứ âm thầm đẫm lệ nhớ mong ai!

 

Hỏi nửa đi có trở về không?

Mà giam mình đơn côi chờ đợi

Sao một nửa không tìm nửa mới

Cứ lặng buồn, vời vợi nỗi nhớ mong!

 

Đất nước hoà bình, sông nối lại dòng sông

Bởi tàn khốc chiến tranh, nửa đi không trở lại

Để một nửa buồn thương mãi mãi

Ngẩng đầu nhìn... hai thế kỷ đi qua

 

16/8/2014

 

 

2 học viên lớp Y tá quân y, khóa tháng 4 - 10/1972
Cự Nẫm, Quảng Bình

 

Người được khăn mùi soa