Em ơi về thăm quê anh

Em ơi hãy về thăm quê anh đó Hải Phòng thành phố cảng yêu thương Miền đất xa xăm bên bờ biển cả Bình minh lên thấp thoáng những con thuyền.


 

 

Bài thơ này đã đăng trên tạp chí cửa biển Hội văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng tháng 7 năm 2014

EM ƠI VỀ THĂM QUÊ ANH

Em ơi hãy về thăm quê anh đó
Hải Phòng thành phố cảng yêu thương
Miền đất xa xăm bên bờ biển cả
Bình minh lên thấp thoáng những con thuyền.

Quê hương anh một thời đạn lửa
Vất vả gian nan chiến đấu kiên cường
Cùng đánh giặc Tây, bắn tầu bay Mỹ
Củ sắn củ khoai no đói sẻ nhường.

Em có biết nơi đây thời tiền sử
Nữ tướng Lê Chân gây dựng đất An Biên
Cùng với quân dân mở mang bờ cõi
Một thanh gươm đánh đuổi lũ hung tàn.

Sông Bạch Đằng đã dìm bao thuyền giặc
Làm quân Hán, Nguyên bạt vía kinh hồn
Dòng sông Cấm chở phù sa ra biển
Lại đem về những con cá con tôm.

Anh đưa em về quê mẹ Thủy Nguyên
Đến núi Tràng Kênh thăm đền Quốc Bảo
Ra đảo Cát Bà vui mùa bơi chải
Xem hội chọi trâu, tắm biển Đồ Sơn.

Ngắm cầu Bính đứng giữa dòng nước xiết
Giang hai tay nối lại đôi bờ
Muốn qua sông không phải chờ phải đợi
Đi trên đường mà cứ ngỡ trong mơ.

Sang Kiến An tìm lại dấu tích xưa
Nơi chiến đấu của đội quân Trần Thành Ngọ.
Lên đồi Thiên Văn nghe thông gọi gió
Rồi qua Vĩnh Bảo viếng cụ trạng Trình.

Quê hương anh mặn mòi nước biển
Giữ má hồng kẻo rám nắng nghe em
Mai em về nhớ lấy đừng quên
Mắm Cát Hải gửi làm quà em nhé. 
HV