Lục bát ...chợ

TPM : Chợ là nơi trao đổi, bán mua hàng hóa. Nhưng, trong mắt của các tác giả thơ, chợ còn là nơi tỏ tình, hò hẹn và trao gửi. Nơi ấy mỗi vùng miền khác nhau cũng ẩn chứa trong mình những bản sắc văn hóa khác nhau. Nơi ấy còn là nơi chia sẻ những cảm xúc, tâm trạng với nhiều cung bậc khác biệt của tình cảm. Ba bài thơ lục bát về chợ xin được chọn đăng dưới đây là một cách chơi thơ. Nếu coi mỗi bài thơ là một bông hoa thì khi đứng bên nhau dễ gợi cho ta mối liên cảm đến một khóm hoa, một vườn hoa dạt dào hương và sắc…

 

CHỢ TÌNH

Chìm trong hư ảo lung linh

Ngập ngừng đứng trước chợ tình Sa Pa

 

Chợ tình chợ của người ta

Em đi đến đó để mà nhớ anh

Tình yêu sao lại mong manh

Ngỡ như trái chín đầu cành lạ chưa?

Chợ tình ai bán, ai mua

Ai thương, ai nhớ, ai đùa cợt ai

Tiếng khèn gọi bạn sớm mai

Câu ca lưu luyến nối dài dài thêm...

 

Chợ tình, ai khéo đặt tên

Để ai mê mải mà quên đường về


Nguyễn Thị Hoàng Hòa

 

 

 

CHỢ BUỒN

Chợ buồn đem bán những vui

Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em?

 

Chợ buồn bán nhớ cho quên

Bán mưa cho nắng, bán đêm cho ngày

 

Chợ buồn bán tỉnh cho say

Bán thương suốt một đời này cho yêu

 

 

Tôi giờ xa cách bao nhiêu

Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư…

 

Đồng Đức Bốn

 


CHỢ CHIỀU

 

Chợ chiều, nhặt chút nắng rơi

Vẩn vơ trở lại cái thời bình minh

Sông trôi, sóng có vô tình

Quên ngày, quên tháng, quên mình, quên ta

 

Bao giờ lại đến ngày xưa

Cái ngày ngơ ngẩn đứng chờ mưa rơi

Cái ngày tóc rối em tôi

Thoảng trong hương bưởi ngang trời gió bay

 

Chợ chiều ai tỉnh, ai say

Rượu nồng ai cất ngất ngây men tình

Để lời hẹn ước đinh ninh

Để lòng ghi tạc mối tình không phai

 

Chợ chiều ai đứng đợi ai

Hoa râm tóc đã nhuốm đầy thời gian

Ao thu soi bóng sen tàn

Còn đâu ai nhận cho mình trao hoa

 

Chợ chiều ai bán, ai mua

Bán danh mua cái hư vô đã nhiều

Mất, còn biết được bao nhiêu ?

Bâng khuâng tôi... giữa chợ chiều tìm tôi .

 

Vũ Ngọc Cầm