Bao giờ mới tạnh cơn mưa!

Em về phố núi cùng tôi Trèo lên đỉnh dốc nhìn đồi thông reo Lá tràm xen với lá keo Rừng xanh thăm thẳm trăng treo lưng trời

 

 

 

Em về phố núi cùng tôi
Trèo lên đỉnh dốc nhìn đồi thông reo
Lá tràm xen với lá keo
Rừng xanh thăm thẳm trăng treo lưng trời
Em về phố núi cùng tôi
Đi tìm giấc mộng một thời xa xanh
Lời thề thức với trăng thanh
Câu thơ em viết để dành tặng ai?
Lặng yên nghe gió thở dài
Nghe lòng văng vắng nghe ai buồn buồn
Trầu cau rụng xuống hoàng hôn
Để chiều tắt nắng đường thôn nhạt nhoà
Vẳng nghe câu hát vời xa
Lời ru đau đáu của bà ngày xưa
Mưa tuôn phố núi giữa trưa
Bao giờ mới tạnh cơn mưa ơi người.