Chùm thơ của Nguyễn Thị Thanh Xuân (Hà Nội)

Nguyễn Thị Thanh Xuân Bút danh: Cỏ Dại_TBN; ĐT: 01233790349. Địa chỉ: nhà số 4 ngách 58/5 Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn Nguyên là: Thiếu tá QĐNDVN ; Hiện công tác tại Trung tâm Thí nghiệm Lưu mẫu Cục vũ khí - Tổng cục Kỹ thật – Bộ Quốc phòng.

 

 

HOÀI NIỆM

Em không đến phải chăng là đã muộn?
Trăng ngủ rồi chú cuội vẫn còn trông
Giải Ngân Hà vẫn vằng vặc mênh mông
Khoảng trời trống như lòng ai mong đợi
Dẫu vẫn biết tình yêu không diệu vợi
Mà người tình vẫn lạc giữa chơi vơi
Vẫn biết rằng không níu được chiều rơi
Đêm tĩnh lặng cho mắt ai ngấn lệ
Để tình ai dội bên bờ trần thế
Chút phiêu diêu gửi vào gió và mây
Gửi hồn ta vào nắng vào cây

Kén nhả tơ biết tằm vương một thuở
Để một chiều xuyến xao lòng mong nhớ
Hoàng hôn mang sắc màu tím mong chờ
Em không đến đành để lạc giấc mơ
Dẫu đã muộn vẫn còn xanh nỗi nhớ…
3/8/2014

GIẤC MƠ

 

 

 

Chưa khuya mà đã ngủ mơ

Thấy chị Hằng xuống thẫn thờ kề bên

Vần thơ kết mối tơ duyên

Níu chị Hằng xuống kề bên trao tình

 

Bỗng đâu ta lại giật mình

Chao ôi thật tiếc bóng hình trong mơ

Gía chi có sợi chỉ tơ

Xe duyên kết nối giấc mơ với đời

 

7/9/2014

 

LỤC BÁT GIAO DUYÊN

Lục bát đã thấm vào tim

Em về trấy hội để tìm người thương

Chẳng may lại lỡ độ đường

Bạn không tìm được giữa phường đông vui

Ra về lòng những bùi ngùi

Hẹn mùa sau nhé ngày vui lại về

Anh ơi nhớ trọn câu thề

Vui ngày hội lớn ta về thăm nhau

Lục bát thắm tình trước sau

Gieo vần thương nhớ thắm sâu nghĩa tình

4/9/2014

 

 

VỀ QUỲNH CÔI

Lời mời sao thật thiết tha

Dẫu là ngút ngái đường xa em về

Về thăm một khúc sông quê

Chiếu chèo nhịp phách em mê mất rồi

Hội làng vui quá người ơi

Từng đôi sánh bước hát lời giao duyên

Câu chèo luyến sao thể quên

Phố Quỳnh mơi đến mà quen lạ kỳ

Sông Thái Bình chảy rầm rì

Như lời thủ thỉ thầm thì anh ơi

Chia tay đọng nỗi rối bời

Dùng dằng chẳng muốn xa rời nơi đây

24/8/2014

SAO EM NỠ...?

Tháng tám nắng rám quả bòng

Ngực em tròn lẳn núp trong áo hồng

Cúc vàng nở rộ đơm bông

Môi em chúm chím để lòng ai say

Gió chiều mưa lất phất bay

Lạc vài cánh phượng hôm nay thu về

Mắt em lúng liếng bùa mê

Níu chân thi khách lối về cũng quên

Hoàng hôn gói cả vào đêm

Dòng sông nhuộm ánh trăng thêm sắc vàng

Mảnh hồn tan giữa mênh mang

Sóng buồn đếm cả ánh vàng trăng soi

Sao em nỡ để rối bời

Cho anh ngụp lặn trong đôi mắt huyền