Về Cẩm Phả

"Cẩm Phả mùa trăng huyền diệu mộng mơ? Biển bạc, than vàng, nồng nàn hơi thở?/ Hoa dâu da thoảng hương đầu phố nhỏ/ Tiếng còi tầm cần mẫn gọi tháng năm" (Đỗ Văn Tăng)


Tp. Cẩm Phả hôm nay - ảnh của Dương Phượng Đại

 

 

VỀ CẨM PHẢ

Đỗ Văn Tăng

Em có về Cẩm Phả với anh không ?

Về với vùng than đêm ngày sôi động

Ngắm Bái Tử Long xanh màu ước hẹn

Nghe xôn xao tiếng sóng sớm mai hồng

 

Em có về Cẩm Phả với anh không?

Bến cảng Cửa Ông những chiều gió lộng

Dưới tượng Đức Ông mình cùng ước nguyện

Mãi bên nhau dù chớp bể, mưa giông !

 

Em có về Cẩm Phả với anh không?

Người thợ vùng than tấm lòng mở rộng

Mộc mạc chân thành, ân nghĩa thuỷ chung

Kỷ luật - đồng tâm lưu danh muôn thuở!

 

Về Cẩm Phả thăm tượng đài thợ mỏ

Thăm Mông Dương, dài rộng những đường lò

Thăm Cửa Ông vui tuyển mùa than mới

Thăm phố mỏ chiều thơ mộng Bến Do

 

Cẩm Phả mùa trăng huyền diệu mộng mơ

Biển bạc, than vàng, nồng nàn hơi thở

Hoa dâu da thoảng hương đầu phố nhỏ

Tiếng còi tầm cần mẫn gọi tháng năm

 

Em hãy về với Cẩm Phả cùng anh!

Chung sức dựng xây vùng than giàu mạnh

Thành phố trẻ đang vươn mình trong nắng

Gọi em về với Cẩm Phả quê anh !

Cẩm Phả,  20/8/2014