Chùm thơ tháng 4/2014

Mình cứ như tình nhân say đắm thế thôi Cứ khám phá thiên đường mới lạ Xin đừng một lần hiểu rõ nhau nhiều quá Hai cuộc đời lại rẽ bước hai nơi.

 

 

MÙA SUNG RỤNG

Em hứa đến mùa sung rụng
Làm dâu theo về nhà chồng!
Ngu ngơ anh chờ năm tháng
Trải qua xuân hạ thu đông.
Bao giờ cho đến mùa sung?
Em lên xe hoa vội vã,
Anh vẫn chờ sung ra quả
Trái nhớ lơ lửng trên cành..
ĐẮNG
Đắng bờ môi vị cà phê
Phải đâu đã uống mà tê tái buồn?
Toan cùng chung một con đường
Dọc ngang vừa mới tỏ tường - dở dang.
Tiễn con đò muộn sang ngang
Mênh mông bến đợi sẽ sàng bóng câu...
TRÁI TIM
Trái tim là kẻ mù lòa
Yêu đương là thứ chẳng ra cái gì
Cân đong đo đếm mà chi
Chữ yêu đã bén, tiếc gì nhau đâu?
Phải duyên xin thắm miếng trầu
Họ hàng xa lạ bỗng đâu hóa gần
Trái tim vốn dĩ ngu đần
Thuận lòng ta hãy một lần si mê…
LAO ĐỘNG
Con ạ, nhà ta chẳng phải giàu
Nhưng mà vui vẻ sống bên nhau
Tăng gia sản xuất người thêm khỏe
Lao động, vui tươi sức khỏe giàu.
Con ạ, mồ hôi đổ mỗi ngày
Bao nhiêu độc tố thải ra ngay
Rau xanh, rau sạch ăn tích cực
Hạnh phúc giản đơn chỉ thế này.
Con nhớ  mình là nhà lao động
Học hành cũng giống với cấy trồng
Say mê bền chí trong gian khó
Hữu chí, muôn sự tất thành công.
KHOẢNG LẶNG
Chẳng thể gần hơn được nữa đâu
Giữa khoảng lặng kim đồng hồ tích tắc
Kề bên nhau gần hơn là gang tấc
Tích tắc thôi mình lại hóa xa xôi..
Khoảng lặng nhỏ thôi mà lặng đến lạnh người
Thà mình cứ lạ xa như người xa lạ
Thà hai ta đừng hiểu thêm nhiều quá
Có lẽ là mình sẽ bớt đơn côi..
Mình cứ như tình nhân say đắm thế thôi
Cứ khám phá thiên đường mới lạ
Xin đừng một lần hiểu rõ nhau nhiều quá
Hai cuộc đời lại rẽ bước hai nơi.
Hiểu ít thôi và chia sẻ ít thôi
Còn một ít mặc kệ người tìm nốt,
Ta lạnh lùng nhưng ta cuồng nhiệt
Cuộc đời người đâu có khác trò chơi.
CÂN BẰNG
Kiếm tiền trăm, tiêu tiền triệu
Hàm cung cầu phải liệu liệu cần bằng
Ung dung tự tại mới căng
Thu chi, nợ có, điện xăng gạo tiền…
Giá cả vùn vụt như điên
Tiền lương bình tĩnh điềm nhiên từ từ…
Thưởng thì lặng lẽ vô tư
Thu nhập cả tháng lừ đừ chẳng tăng,
Thôi đành bóp bụng mài răng
Đóng cửa nghiền ngẫm cân bằng thu chi.