Tổ quốc yêu thương

"Ngắm rặng mồng tơi, nghe gà cục tác/ Tổ quốc giữa trùng khơi sinh nở, trường tồn. Đêm không ngủ Trường Sa, đêm trở gió/ Gió hồng hoang ào ạt phía Hoàng Sa/ Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc/ Ấp Cờ đỏ (*) lên tim mắt bỗng lệ nhòa. (thơ Nguyễn Thế Kỷ)

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ
(Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung uơng - Phó Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương)
THAO THỨC TRƯỜNG SA
Trường Sa ơi, ngày mai tàu cập bến
Ta lại về phố thị thân thương
Vòng tay ấm, bữa cơm sum họp
Và riêng, chung bao chuyện vui buồn.
Biển dẫu yên mà lòng ta lại động
Lắng tin xa những cơn bão chập chờn
Bỗng hiển hiện trang sử thời mở cõi
Máu cha ông còn bầm đỏ hoàng hôn.
Ôm lính đảo yêu tin bao gương mặt
Tuổi đôi mươi lồng lộng biển trời
Mắt trong vắt chưa một lần hò hẹn
Đêm mơ còn nũng nịu gọi “Mẹ ơi !”
Muốn ôm ghì bãi san hô - chiến lũy
Những pháo đài vươn sóng Bạch Đằng Giang
Khi Đá Lát, Sinh Tồn, Song Tử
Lúc dịu dàng Tiên Nữ, An Bang…
Trước Trường Sa thấy mình bé nhỏ
Tựa cột mốc chủ quyền thêm vững lòng hơn
Ngắm rặng mồng tơi, nghe gà cục tác
Tổ quốc giữa trùng khơi sinh nở, trường tồn.
Đêm không ngủ Trường Sa, đêm trở gió
Gió hồng hoang ào ạt phía Hoàng Sa
Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc
Ấp Cờ đỏ (*) lên tim mắt bỗng lệ nhòa.
Trường Sa, đêm 28/4/2012
(*) Lá cờ đỏ bạc màu nắng gió quân và dân huyện đảo Trường Sa tặng Đoàn công tác từ đất liền ra thăm Quần đảo.
Đỗ Thị Hoa Lý
Đại diện TÁC PHẨM MỚI tại Ucraina
KHÁT VỌNG TRƯỜNG SA
Ôi mênh mông biển đảo của ta
Vững tay súng anh đêm ngày canh giữ
Cho cánh chim bình yên nơi bão tố
Ngọn sóng bạc đầu bớt gào thét đớn đau
Nhấp nhô đảo xa, thẳng tiến những con tàu
Nụ cười tươi vượt giữa ngàn sóng gió
Gửi ước mơ theo làn mây xứ sở
Về đất liền khao khát tiếng Quê hương!
Kiev, 12h30’ ngày 13.05.2014,
Nguyễn Thị Hương (Hoa Cúc)
Đại diện TÁC PHẨM MỚI tại Tp. Hồ Chí Minh
TÔI ĐÃ ĐI QUA CHIẾN TRANH
Tôi đã đi qua chiến tranh
Tròn 6 tuổi, xa mẹ cha đi sơ tán
Từ miền quê nghèo, ngóng về Thủ đô xa vắng
Mẹ cha tảo tần, đánh giặc và nuôi con
Tôi đã đi qua chiến tranh
10 tuổi tiễn anh trai đi lính
Cờ hoa ngập trời lòng người say chiến thắng
Tiễn những con người ưu tú nhất ra đi
12 tuổi, tôi thay chị thay anh
Nuôi mẹ già cháu nhỏ
Những người lớn phải lo đánh giặc
Chúng tôi ăn bã cháo thay cơm
Một ngày buồn, nhận giấy báo tử của anh
Mẹ ngã bệnh, chị dâu gào khóc
13 tuổi tôi lại lau nước mắt
Cùng cha lo việc gia đình
Tôi đã đi qua chiến tranh
Chứng kiến những căn nhà đổ nát
B52 làm bê tông chảy ra như máu
Ngừng chiến rồi, mà mùi tử thi hàng tháng vẫn còn tanh
Tôi đã đi qua chiến tranh
Tổ quốc lâm nguy, chúng tôi chiến đấu
Nhưng hơn bao giờ hết chúng tôi tha thiết
Mong mỏi hoà bình, hạnh phúc, dân an.
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 5/2014