Chùm thơ của Nguyễn Thị Liễu (Thanh Hóa)

Tác giả Nguyễn Thị Liễu hiện ở thị Trấn Lang Chánh- Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa. “…Tháng Năm còn mãi trong tôi Phượng ồng ru ta thuở ấy/ Tháng Năm nhớ nhiều biết mấy/ Trong ta chút nắng vơi đầy/ Nhớ mãi ơi tháng Năm này/ Phượng hồng ướt nhòa trang vở/ Tháng Năm bài ca muôn thuở/ Cho ta lời yêu thì thầm…” – thơ Nguyễn Thị Liễu.

 

 

 

CƠN GIÓ LẠ
Hỏi cơn gió lạ về đâu ?
Tương tư gió nhớ những câu thơ người
Bên em gió nhoẻn môi cười
Gió đem hương nhớ rạng ngời sắc xuân
Ấm nồng hơi thở thi nhân
Rừng xa vó ngựa bước chân đang về
Hình như gió chở câu thề
Đem mùa xuân đến cận kề bên em
Nhẹ nhàng gió thổi vào đêm
Ru nàng thơ để dịu êm môi hồng
Tơ vương gió cứ lượn vòng
Phải chăng gió đã phải lòng ai đây ?
Giả vờ gió đã ngủ say
Ngọt ngào câu hát chiều nay gió về.
NẮNG CHIỀU
Nắng chiều sợi nhớ còn vương
Lời thơ em chở yêu thương về người
Xa xôi cách một khoảng trời
Hai đầu nỗi nhớ trao lời nhớ mong
Nắng chiều thơ trải ra hong
Tình anh em đợi tìm trong nắng vàng
Lời thơ em vẫn nhẹ nhàng
Ru hồn anh đó mơ màng giấc say
Nắng chiều ai thả chiều nay
Em chờ anh, thả tóc bay gió đùa.
GỬI NẮNG
Anh từng gửi nắng cho em
Để cho Phương Bắc trời thêm ấm nồng
Nắng lên cho má em hồng
Cho môi em thắm, cho lòng anh say
Phương Nam gió lạnh chiều nay
Gửi một chút nhớ heo may về người
Nắng bên em nở nụ cười
Nắng bên anh chở tình đời mênh mang
Hai phương chờ đón xuân sang
Ta nghe trong nắng chứa chan tình đời
Hoa xuân đang nhoẻn môi cười
Em đang gửi nắng tới người em yêu.
MỘT THOÁNG ĐỢI CHỜ
Mình ơi một thoáng đợi chờ
Gió đưa hương nhớ, hững hờ mà chi
Thẫn thờ lệ úa hoen mi
Tình ta kẻ ở người đi sao đành
Đã thương thương hết ngọn ngành
Dấu yêu xin gửi đất lành đợi nhau
Anh về nhớ hẹn mùa sau
Trầu xanh sánh với duyên cau thắm nồng
Nhớ thương bắc dải cầu vồng
Xây cầu Ô Thước tơ hồng kết duyên
Trao tình cái thuở trinh nguyên
Đợi nhau em nhé, hẹn phiên chợ tình.
ĐÒ CHIỀU
Đò chiều sợi nắng còn vương
Một câu thơ nhớ lời thương trao tình
Bến xưa in dáng ghi hình
Bao năm xa vắng cho mình tìm nhau
Vẹn tròn nghĩa trước tình sau
Nhớ ngày xưa đã đợi nhau tháng ngày
Về đây bến nước vẫn đầy
Đò chiều neo bến sông này đợi mong.
TÌNH QUÊ
Một bài thơ để tặng anh
Giọng quê nặng trịch Xứ Thanh dô...hò
Bến quê chung một con đò
Chiều nghiêng nỗi nhớ... cánh cò ca dao
Lòng ta những ước cùng ao
Được về nơi ấy biết bao nghĩa tình
Quê anh có giống quê mình ?
Để ta được nhớ bóng hình thân thương.
THÁNG NĂM ĐỢI CHỜ
Có phải Tháng Năm chờ đợi
Cho ta hạt nắng vơi đầy
Mong gặp nhau đã bao ngày
Nhớ nhung tìm về lối cũ
Tháng Năm gửi lời nhắn nhủ
Cho lòng nỗi nhớ đầy vơi
Tháng năm là Tháng Năm ơi
Khắc sâu biết bao kỷ niệm
Tháng năm bao lời trò chuyện
Tuổi thơ tím mực mồng tơi
Tháng Năm còn mãi trong tôi
Phượng Hồng ru ta thuở ấy
Tháng Năm nhớ nhiều biết mấy
Trong ta chút nắng vơi đầy
Nhớ mãi ơi Tháng Năm này
Phượng hồng ướt nhòa trang vở
Tháng năm bài ca muôn thuở
Cho ta lời yêu thì thầm.
NỖI NHỚ
Nỗi nhớ chẳng thành tên
Mà dịu êm đến lạ
Những cơn mưa đầu hạ
Cứ vô tình buông rơi
Nỗi nhớ chẳng ngừng trôi
Cứ trải dài phương đó
Mong manh như làn gió
Nhớ cũng buồn vu vơ
Trải lòng những trang thơ
Nhớ âm thầm vẫn đợi
Câu thơ tình chép vội
Tặng cho nhau ngọt ngào
Nhớ gõ cửa bước vào
Tâm hồn ai xao động
Vòng tay anh dang rộng

Đón nhớ về miên man.