Chùm thơ của Đỗ Thanh Tâm

Sinh năm 1945; Thường trú: Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; Nguyên cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Đã xuất bản 4 tập thơ.

 

 

BÌNH MINH NHA TRANG

 

Bình minh lên tôi đi giữa Nha Trang

Đường Trần Phú trải dài ôm lấy biển

Trời trong xanh , sóng nước xanh biêng biếc

Cánh buồm xanh hàng dương liễu cũng xanh

 

Tôi giơ tay gọi sóng đến bên mình

Hồn tôi tắm trong nắng vàng dào dạt

Ơi biển Nha Trang mênh mông bát ngát

Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi

 

Cho tôi yêu tha thiết đến trọn đời

Thành phố biển một phần tôi ở đó

Hờn dận khổ đau buồn vui đều có

Như sóng xanh chung thủy vỗ bờ.

 

NHA TRANG CHIỀU CHỦ NHẬT

Nếu dòng sông không có một chiếc thuyền

Lúc chiều xuống sẻ buồn vô tận

Thiếu tiếng cười anh trong chiều chủ nhật

Biển Nha Trang sẽ vắng lặng vô hồn .

 

Khi biển xanh không có một cánh buồm

Rừng bao la không chim về làm tổ

Lời anh hát không tan vào trong gió

Buổi chiều tà còn có nghĩa gì đâu .

 

Hoàng hôn đỏ vàng làm biển thẳm sâu

Em đứng lặng ngắm ghe thuyền xuôi ngược

Bao thương nhớ gửi về theo con nước

Đến tận cùng thành phố thăm anh .

 

VỀ LẠI NHA TRANG

Có phải biển trời dận dỗi ta không

Những con sóng cứ gầm lên dữ dội

Hai mươi thu qua hôm nay trở lại

Vẫn sắc trời pha biển biếc xanh hơn .

 

Ta là cánh chim phiêu lãng cô đơn

Đi biền biệt không hẹn ngày về biển

Nghe gió ẩn trong cây thì thào kể chuyện

Ta bồi hồi sống lại những ngày xa .

 

Ngày lại ngày biển vẫn hát tình ca

Sóng trẻ lại mặc dù đầu bạc trắng

Người Nha Trang hôm nay ta gặp

Cười tươi hơn và ánh mắt trong hơn .

 

Đường Trần Phú dài và rộng thênh thang

Hàng dương liễu xanh hơn cả thời con gái

Xin biển biếc đừng gào lên hờn dỗi

Cho ta vui tắm nắng với Nha Trang .

 

QUÀ CHO ANH

Trước mặt em là biển biếc Nha Trang

Nghe sóng thở dập dồn cơn khát

Gió khua tan không gian chiều bát ngát

Giữa ồn ào em vẫn thấy lẻ loi .

 

Mắt vu vơ muốn nuốt cả sắc trời

Tay vơ gió lèn cho đầy túi áo

Qùa cho anh sau chuyến đi hư ảo

Ngào ngạt mây trời và gió biển của miền Trung .