Chùm thơ của Nguyễn Chính Viễn

Nguyễn Chính Viễn là hội viên Hội VHNT tp Uông Bí; Quê quán: Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội; hiện ở tp Uông Bí Quảng Ninh. Đã in : Mối tình muộn ( Văn- HNV-2012);Thư gửi lại mai sau ( Văn- In chung HNV -2013); Trúc Thanh Yên Tử ( Thơ In chung HNV – 2013); Cảm Nhận & Đợi Chờ ( Thơ HNV 2013); Đôi Bờ Ảo Thực ( Thơ in chung VHDT-2014). …

 

 

 

1 - HOA LOA KÈN

Tháng 4

Tháng của mùa hè

Tháng của  tiếng ve

Tháng của Lili nở *

 

Khúc giao mùa

xuân nấn ná chưa đi

hạ thấp thoáng đã về

Hoa bất ngờ tràn ngập phố

sáng ngời búp hoa trắng xanh

vỡ òa trong buổi bình minh…

 

Hoa vào từng căn hộ

thắp sáng hạnh phúc phòng nhỏ

Thanh tao thiếu nữ dạo phố

Hoa chen hoa ngân nga ru ca…

Quyến rũ mùi nước hoa em sức…

 

Hoa vô tư

Hòa vào dòng người náo nức

Tà áo dài bay trong nắng tháng 4

Say đắm và mộng mơ

Khúc nhạc tình nhà bên du dương quá

Như càng nhuộm thêm nỗi nhớ …

 

Hoa mượt mà đắm say

trinh nguyên, thanh cao, tinh khiết

E ấp nhụy vàng nhẹ bay…

tay em lựa cắt chỉa

Nâng  …từng cánh  …

Hoa Loa Kèn tỏa hương…

Đón mừng sinh nhật em

* Cách gọi khác của Hoa Loa Kèn.

 

2 - LÍNH BIỂN TRẺ

 

Biển hiền hòa khoan dung sau cơn giông

Lính yêu biển đam mê, mặn mà, say đắm

Lúc ban mai trời yên biển sóng lặng

Mặt biển nhấp nhánh hàng vạn hạt kim cương

 

Ban trưa trời đổ nắng chang chang

Cái nắng mênh mang bỏng dát da thịt lính

Ở Trường Sa có hai mùa Mưa, Nắng

Hải thuyền lao đi tung bọt trắng làn nước xanh

 

Lúc hoàng hôn biển lặng bỗng nổi cơn điên

Nhô lên ngụp xuống, cuồng phong dũng mãnh

Đàn cá chuồn vun vút chao nghiêng mặt biển

Lính biển trẻ đôi khi cũng nhớ nhà!

 

Thật thú vị có bữa được ăn rau xanh

Người lính biển biết trồng rau trên cát…

Ăn nhiều thịt hộp thành ra phát ngán

Năm ngày mới tắm, gội, giặt một lần

 

Lính biển cười “ha ha”thật hồn nhiên

Nhắc nhở nhau dùng nước hãy tằn tiện

Lượt về đất liền sẽ tắm cho thỏa thích…

Và hát to bài tình ca “Thuyền và Biển”…

 

 

3 - ĐẾN VỚI ĐẢO NGỌC

 

Trời tháng 4

chói trang nắng

Những con đường đất đỏ bụi mù

Đảo đã lâu thiếu những cơn mưa

Hạn hán và lửa

Làm những mảng đất đỏ

Trở thành đen nhẹm…

 

Người chiến binh điềm đạm

Kể về chiến công năm xưa *

Cả đảo bận rộn

Náo nức tiếp quản giải phóng

Bọn Khơ Me Đỏ trâng tráo kéo vào **

Cướp của , giết người, cướp đảo…

Dân ta mở lòng

Kêu gọi chúng rút lui

Chúng lên giọng dạy đời…

Đến giúp tiếp quản giải phóng

Ta thét vào mặt chúng

Không cần

Chúng dịu giọng làm thân

Xin được tham quan

thị trấn Dương Đông đẹp quá

Ta đâu mắc mưu …

Đất có Thổ công, sông có Hà bá

Chúng vờ rút

rồi chiếm cả Thổ Châu

Điên cuồng, dã man, lồng lộn

Giết đi 500 mạng sống

người già và trẻ em đang trong bú mớm

Lòng căm thù ngùn ngụt dâng cao

Mưu chí dũng cảm

vượt qua bãi đá ngầm

Mặc trời tối, phối hợp ăn ý ***

Đánh cho chúng những đòn trí mạng…

 

Đến Phú Quốc lần này

Bằng máy bay

Khởi hành lúc 6 giờ ở Nội Bài

8 giờ 30  đã đến Phú Quốc

Trời xanh, biển xanh và

mượt mà mầu xanh hồ tiêu

thơm thơm nước mắm

chát chát ngọt lịm rượu sim ****

Lòng rưng rưng

Nhớ tới mẹ già, em nhỏ

Và đồng đội …

 

______________

 

*Lời kể của Cựu Chiến binh Nghiêm Bá Thành  (Tư Thành)

**  Ngày 2-5 -1975

*** Khoảng 5 giờ sáng , trận đánh của Đoàn 125 Bộ TL HQ, lực lượng Quân khu 9 và trung đôi Địa phương diễn ra trên đảo Thổ Châu… tiêu diệt hơn 100 tên

**** Những đặc sản của Phú Quốc