Chùm thơ của GS.VS. Đinh Văn Nhã

Giáo sư – Viện sĩ Đinh Văn Nhã - Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ, năm 2005 - cùng 4 người em ruột của mình đều là những nhà khoa học, nhà doanh nghiệp nổi tiếng; đã cống hiến xuất sắc cho đất nước, cho xã hội. Để giới thiệu đầy đủ quá trình học tập, nghiên cứu và cống hiến của họ, phải có cả một cuốn sách đồ sộ. Ở đây, tacphammoi.net chỉ giới thiệu “trích ngang” của GS. VS Đinh Văn Nhã và một số sáng tác của ông. Dù chỉ là “trích ngang” vẫn chưa kể hết những chức vụ và các phần thưởng danh giá của ông:


Lãnh đạo Trường ĐHBK Hà Nội chúc mừng GS.VS Đinh Văn Nhã (thứ 2, trái sang) và người em ruột- PGS.TS Đinh Văn Thuận đoạt Giải Thưởng Hồ Chí Minh về KHCN năm 2005

 

 

 

 

GS. VS. Giáo sư Danh dự “ Honorable Prof. Đinh Văn Nhã H.E”- Sinh năm 1948, Quê quán: Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hiện ông là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Vinh; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo IUV, Hội đồng Giáo sư IUV;  Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng IUV;  Phó tổng giám đốc Tập đoàn POLYCO;  Phó Chủ tịch, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt nam, (VAA);  Ủy viên BCH TW Hội, , Trưởng Ban Đổi mới Công nghệ của Hội Các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt nam ( VACD); Nguyên Giám đốc Trung Tâm NCKT Tự Động hóa ĐHBK Hà Nội; Giảng viên cao cấp Bộ môn Điều khiển Tự động, Viện Điện, ĐHBK Hà Nội.

 

GIẢI THƯỞNG:

- Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN năm 2005. Giải thưởng – Huy Chương Vàng, Bằng Phát minh Sáng Chế của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO của LHQ- 2005. GS Danh dự: “ Honorable Prof. Dinh Van Nha H.E”-2012.

- Huân chương Đại Sứ Quốc tế (2012), Huy chương vàng“1000 Trí tuệ Vĩ đại của Thế kỷ 21” của ABI - USA, 2012 dành cho các Nhà khoa học có những cống hiến xuất sắc cho Cộng đồng Thế Giới. Huy chương Thành tựu Xuất sắc “2000 Nhà Trí thức nổi tiếng của thế kỷ 21” do Trung tâm Tiểu sử Quốc tế IBC – Anh phong tặng năm 2012.Nhà NCKH xuất sắc Đông Nam Châu Á.(2009) GS Nhã đã làm rạng danh giới Khoa học Công nghệ và Giáo dục Việt Nam. Chủ nhiệm “Cụm công trình Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005 “có “Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực của Thành phố Hà Nội (2007 - 2010)”. Giúp tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng và ngoại tệ. Giúp người Việt nam thụ hưởng các loại đồ uống, Bia, Rượu, NGK, sữa chua, dứa cô đặc… rẻ nhất thế giới. Công bố 60 bài báo Khoa học, 16 Công trình NCKH và Đề tài khoa học các cấp. Chủ trì, đồng chủ trì và tham gia hơn 500 hợp đồng NCKH và CGCN cho cả nước. Giảng dạy hàng ngàn sinh viên, đã hướng dẫn hàng trăm kỹ sư, 13 thạc sỹ và NCS Tiến sỹ v.v.

Dù bận rộn với công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và giảng dạy, GS. VS Đinh Văn Nhã vẫn dành thời gian làm thơ. Ông đã cho xuất bản 2 tập thơ.

Tacphammoinet trân trọng giới thiệu chùm thơ của GS.VS Đinh Văn Nhã:

 

 

CÓ MỘT NGÀY XƯA NHƯ THẾ

 

Đã có thời cưới xin có mấy ai trao nhẫn

Chỉ tha nhau về mà ứng ý là xong

Cha mẹ hai bên đều nghèo đói long đong

Cũng chẳng mấy ai có nhà cho con cái ở!

 

Rồi cuộc sống tha phương từ đó

Lễ cưới xin mâm cơm đắt đỏ

Mấy tút thuốc lá Sông Cầu

Mua lại suất tem phiếu của người thân!

 

Tem phiếu ngày xưa thật cơ cực khó khăn

Của một thời toàn dân nai lưng chống Mỹ!

Có rất nhiều người còn cưới xin tập thể

Thủ tục qua loa chỉ vài đĩa lạc rang

 

Thế mà vẫn có con chăm học giỏi và ngoan

Vẫn mặt phấn mày hoa, đẹp kiêu sa sáng láng!

Kể các con nghe có đứa mê đứa chán

Bảo hoài cổ làm chi, Ba kể lại làm gì

 

Chuyện cổ tích ngày xưa,

Hay Ba lại muốn chúng con giống thế!

 

Thời đại bây giờ phải dạy răn lớp trẻ

Phải biết rằng có lúc hàn vi mới vươn tới bây giờ!

 

Không nhẫn cưới vì nghèo không thể có

Nhưng có tình yêu, vượt khó thoát nghèo

Lại là thứ xa xỉ nhiều điều

Mà ngày nay không dễ có!

 

Phải biết sống có trước có sau, vì sự nghiệp sinh tồn

Biết học làm người có trí tuệ lớn khôn

Xây nghiệp lớn không nề hà gian khổ

Hướng hạnh phúc về quê Cha đất Tổ

 

Tạo niềm tin cho dân tộc an bình

Xây nước nhà phải kiên định đấu tranh

Trừ nội loạn và ngoại xâm quỷ quyệt!

Phải hăng say học nhiều, hiểu biết

 

Sống có niềm tin quyết liệt luyện rèn

Xây đất nước thái bình, cho thiên hạ yên duyên

Vươn tới đích của đỉnh cao muôn trượng!

Hà Nội 08/08/2012

 

BẤT TỬ

 

Không chỉ có chiến tranh mới tôn thờ bất tử

Trong cuộc sống, tình yêu cũng mãi mãi được tôn thờ!

Chàng Cốc, nàng Công huyền thoại xưa còn đó

Núi lồng hồ tình đẹp tựa bài thơ!

 

Chữ Đồng Tử, Tiên Dung chuyện tình đẹp như mơ

Giữa thực và Tiên, dệt tình yêu bất diệt

Chàng và nàng cả hai đâu có biết

Chuyện tình mình cũng thành bất tử với đời!

 

Nàng Vọng phu mãi đứng đợi chờ ai

Cho trời đất cũng ngậm ngùi thương cảm

Xứ Lạng Sơn, Đèo Ngang, Bình Định

Đứng mãi ngàn đời ngây ngất những hồn thơ!

 

Sự tích An Tiêm sống mãi trong ta

Một bài ca về tình yêu lao động

Giống dưa hấu ngọt thơm từ cuộc sống

Để lại cho đời câu “vượt khó mới thành khôn”!

 

Một tượng đài rất giản dị khiêm nhường

Là tình cảm đời thường tình chồng vợ

Phạm Tải Ngọc Hoa nhắc ta mãi nhớ

Nghĩa vợ chồng chung thủy sắt son!

 

Lật từng trang lịch sử nước non

Hay Thế giới với bao điều gợi mở

Yêu và sống với khát khao duyên nợ

Xây đẹp tình đời Bất Tử với ngàn Thu!

Hà Nội, 1/6/2012

 

VỊNH CÔN SƠN KIẾP BẠC

 

(Nhân về dạy Lớp Tự động hóa – K6- ĐH Sao đỏ)

Kiếp Bạc, Côn Sơn thật hữu tình

Thánh Trần, Nguyễn Trãi – chốn Tâm linh

Đến thăm thưởng ngoạn mê hồn cảnh

Dạ nhớ trăm năm cõi đất lành!

 

Nguyễn Trãi anh minh tâm Khuê tảo

Thánh Trần Hưng Đạo dẹp quân Nguyên

Hồn Việt ngàn năm soi sáng mãi

Hậu duệ muôn đời, học Nghệ tinh

Gìn giữ non sông xây đất Việt

 

Xứng danh muôn thuở với Tiên Rồng!

Nên Thợ nên Thầy vì có Học

Tôn Sư trọng Đạo mãi trường tồn!

Chí Linh, tháng 4/2012

 

 

TITANIC – CON TÀU HUYỀN THOẠI

(Kỷ niệm 100 năm ngày Tàu Titanic chìm)

 

Từ Southamton con tàu xuất bến

Titanic gặp nạn, định mệnh 2000 người!

Với cuộc sống xa hoa và bần khổ được trưng bày

Tại Marina 57 tầng cao Bacein – Singapone khách sạn!

 

Về nỗi ám ảnh của Titanic đầu tiên gặp hạn

Tưởng niệm đau lòng về con tàu hoạn nạn xác xơ!

Thảm họa đâm tảng băng xuất hiện bất ngờ

Ôi cuộc đời người cũng có lúc bơ vơ

 

Trước tai họa tròn một trăm năm nhớ lại!

Nỗi đau này sẽ ghi dấu ấn tới ngàn năm.

Định phận hai người bi tráng nhất trần gian!

Phim “Titanic” đã khắc ghi một tình yêu bất diệt

 

Của hai người, của hai nửa thế gian

Của một mối tình đẹp tựa trăng rằm

Làm say đắm bao con tim ngây dại!

Phải biết vượt lên cao từ thảm bại

 

Để lóe lên một tia chớp sáng ngời

Về tình yêu bất diệt tuyệt vời

Giúp con người vượt ách nạn trùng khơi

Vượt bão táp vươn tới bờ hạnh phúc.

 

Xây bất tử một tình yêu trần tục

Nhưng thanh cao, vò xé nát tâm can

Hoạn nạn xảy ra trên biển cả mênh mang

Gieo thử thách cho cuộc đời đầy định mệnh!

 

Quyết vượt qua bao chìm nổi thác ghềnh

Để giữ lại một mối tình bất diệt

Giữa chốn bi thương gửi gắm các linh hồn

2000 người đã tử nạn lúc hoàng hôn

 

Làm quằn quạy những con tim sống sót

Titanic làm bao người sửng sốt

Thế gian này chỉ còn đất với trời cao!

Tỷ phú Úc (5 tỷ $) Palmer với lòng ngưỡng mộ tự hào

 

Không ngại xẻo xui và định đóng con tàu

Mang tên Titanic!

Để viết thêm trang huyền thoại mới cho đời

Vượt trùng dương vạn dặm biển khơi

Năm 2016 Titanic sẽ chở khách chuyến đầu tiên xuất bến

 

Từ Southamton nước Anh sang thăm NewYork

Để thế gian khỏi kinh hoàng, thổn thức

Về một con tàu Titanic sau cõi hẹn trăm năm!

Và cuộc tình còn được viết thêm trang bất diệt ngàn trùng

 

Để muôn thuở được lưu danh tên con tàu huyền thoại!

Tháng 8/2012

 

CẢM XÚC SÀI GÒN

30/4/2012

 

Đêm Sài Gòn 30/4 nhớ lại

37 năm qua biết mấy gian lao

Cả dân tộc bước vào mùa chiến thắng

Đại thắng mùa Xuân lừng lẫy địa cầu

 

Khắp năm châu phấn khởi tự hào

Mừng đất Việt bước vào mùa xuân mới

Để trời mãi xanh, lòng vui phơi phới

Ta ước mơ vươn tới tận trời cao

 

Và tắm mình trong sóng biển rì rào

Ca hát mãi những mùa Xuân bất tận!

Một tình yêu xứ sở đẹp lạ lùng

Sài Gòn ơi 37 năm trải nghiệm anh hùng

 

Lập kỳ tích thoát nghèo, vươn lên giàu mạnh

Tuy cuộc sống còn thăng trầm chóng vánh

Nhưng niềm tin yêu tổ quốc vẫn tràn đầy

Giúp vượt qua được những phút giây

 

Vượt những cái sai, vươn lên bờ cái đúng!

Cùng 5 châu sánh bước tới khải hoàn

Từ rừng xanh đến biển đông bất tận

Ta tắm mình trong ca khúc quân hành

 

Cho cuộc đời thoát khỏi họa chiến tranh

Vươn lên mãi tới đỉnh cao chói lọi

Đạt vinh quang trong những mùa xuân tới!

Có xuân nào vui hơn khi dân tộc được thăng hoa!

 

TRẢ LẠI TÊN CHO ANH

 

Tôi lại về đây với đất Kiên Giang

Nghĩa tình giục đến Nghĩa trang Rồng Giềng

Tìm về với chốn tâm linh

Giúp tôi trả lại tên anh Đinh Gầy

31 năm anh đã nằm đây

Cùng với đồng đội xứ này vô danh

Bây giờ Bia khắc tên anh

Đúng tên, đúng tuổi, nơi sinh, quê nhà

Nén hương kính cúng ông bà

Cúng cho anh được giao hòa Tổ tiên

Trở về quê, ở Rồng Giềng

Đi mây về gió, hồn thiêng anh về

Anh giờ một lúc hai quê

Tình sâu, nghĩa nặng anh về đều vui

Thương anh lòng những ngậm ngùi

Gặp anh được rồi, nhưng cách biệt âm dương!

Rồng Giềng 2003

 

CÔNG TỬ BẠC LIÊU

Về Bạc Liêu đến thăm nhà Công tử

Còn lưu danh một lịch sử tiêu xài

Của “Công tử đen”, “Công tử trắng” một thời

Đã ngông nghênh đốt tiền làm đuốc!

 

Chuyện tình chàng đã trở thành quen thuộc

Huyền thoại xa hoa, đến nỗi xây nhà hộp

Từ mái ngói, đến cổng ra vào, gạch ốp

Viên gạch nào cũng đều nhập từ “Đất Mẹ” Pari

 

Trong lúc dân đen nghèo cơ cực, sầu bi

Không thương tiếc vẫn tiêu xài phung phí

Để nổi tiếng một thời từ trong suy nghĩ

Cứ nói đến Phương Nam là nhắc tới Công tử Bạc Liêu

 

Và thế rồi cuộc sống đổi chiều

Để hậu duệ chịu những phận nghèo cơ cực!

Không cửa nhà, cuộc đời thất học!

Ta mới nhớ lại câu xưa của Thầy giáo Chu Văn An

 

Dạy về đạo làm người, muốn được an thân

“Ấu bất học – Lão hà vi”

Rồi nhớ ngạn ngữ Việt Nam

Đã bao đời ông cha ta nhắc nhở:

“Không ai giàu ba họ

Chẳng ai khó ba đời!”

 

Để răn dạy ta về đạo lý làm người!

Giầu – thắng, không xa hoa – kiêu sa

Nghèo – bại, không bi quan sầu nản!

Phải giang tay giúp những người hoạn nạn

 

Tỏ lòng thương, yêu bạn hơn mình

Thấy đói nghèo, dốt nát đừng khinh

Tạo nghiệp lớn phải luyện rèn từ ý chí

Phải thương người từ trong suy nghĩ

 

Đến việc làm nhân ái giúp đời

Để xây đời mãi mãi đẹp tươi

Cho hậu thế muôn đời hạnh phúc

Bạc liêu 6/2012