Thơ của Cẩm Thạch (Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An)

"Biển mênh mông sóng vỗ rì rào/ Là ta biết Tổ Quốc ta ở đó/ Mẹ Việt Nam muôn vàn thương nhớ/ Ôm vào lòng con sóng Trường Sa. (Thơ Cẩm Thạch)

HƯỚNG VỀ TRƯỜNG SA

(Kính tặng  bà con Người Việt tại Kiev- Ucraina, biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam)

Những người con xa quê

Nửa vòng quay trái đất

Giữa thủ đô kiev

Lòng hướng về Trường Sa

 

Xưa dòng máu ông cha

Cuộn trào dâng ngọn sóng

Nay cầm chắc tay súng

Giữ biển trời quê hương !

 

Lòng dân đang xuống đường

Vì Trường Sa tranh đấu

Vì Hoàng Sa yêu dấu

Đánh tan bầy xâm lăng !

 

Chiến công xưa Bạch Đằng

Xác thù trôi chất núi

Tình quê hương vẫy gọi

Toàn dân ta xuống đường !

 

Nơi xứ người Bạch Dương

Máu Lạc Hồng đang chảy

Biển đông trào sóng dậy

 

Đánh quân thù tan xương …

 

HOÀNG SA - TRƯỜNG SA

 

Em có nghe sóng vỗ trường Sa ?

Nỗi nhớ bờ đêm đêm thao thức

Đời lính trẻ bao niềm mơ ước

Giữ đất trời biển đảo quê hương…

 

Anh có nghe trên mỗi cung đường

Những dòng sông vươn mình về biển

Tiếng còi tàu gọi mùa xuân đến

BÃI CÁT VÀNG thấm máu ông cha

 

Như ngàn đời cây Bão Táp , Phong Ba

Những chàng trai có nụ cười rám nắng

Vẫn hiên ngang đứng trên đầu ngọn sóng

Ngước bầu trời cờ Tổ Quốc bay cao

 

Biển mênh mông sóng vỗ rì rào

Là ta biết Tổ Quốc ta ở đó

Mẹ Việt Nam muôn vàn thương nhớ

Ôm vào lòng con sóng Trường Sa

 

Mẹ Việt Nam muôn vàn thương nhớ

Ôm vào lòng con sóng Hoàng Sa…

 

MÃI MÃI HOÀNG SA

Bốn nghìn năm sóng nhặt cát vàng

Gom thành đảo dưới trời mơa nắng

Biển san hô triều lên thầm lặng

Máu bao đời nhuộm thắm Hoàng Sa

 

Con sóng mang nỗi nhớ quê nhà

Hát ru anh thay lời của mẹ

Từ ngàn xưa, ngàn sau vẫn thế

Sẽ nhấn chìm bè lũ xâm lăng…

 

Việt Nam ơi, Sáng mãi Bạch Đằng

Ông cha xưa canh trời, giữ biển

Cháu con nay một lòng dâng hiến

Cho yên bình mãi mãi Hoàng Sa

 

Niềm tin yêu mỗi bước tuần tra

Súng chắc tay canh trời biển đảo

Dù bão dông, nắng sờn vai áo

Đất nước còn mãi mãi Hoàng Sa…