Những cơn mưa qua đây

Những cơn mưa từng đi ngang qua đây/ Nơi người góa phụ ngồi trong bóng tối/ Trầm tích lời ru con vào dĩ vãng/ Đặc quánh nỗi buồn...(thơ Đỗ Tấn Đạt)


 

 

NHỮNG CƠN MƯA QUA ĐÂY

Đỗ Tấn Đạt

Những cơn mưa từng đi ngang qua đây
Nơi người con gái chơi đàn dương cầm
Trầm tích những nốt nhạc thăng trầm
Vào đêm đen...


Những cơn mưa từng đi ngang qua đây
Nơi người góa phụ ngồi trong bóng tối
Trầm tích lời ru con vào dĩ vãng
Đặc quánh nỗi buồn...


Những cơn mưa từng đi ngang qua đây
Nơi dòng sông đã khánh kiệt phù sa
Khánh kiệt tình yêu trên dòng chảy
Lở bồi từ hai phía...


Những cơn mưa từng đi ngang qua đây
Nơi miền đất hoang mộc mầm những tiếng dế
Tiếng con trùng ngự trị bờ bãi điêu tàn
Rệu rã giọng kèn đêm không dứt...


Nơi cơn mưa vừa biến tấu đời mình vào trong kẽ lá
Lộp độp ngắn dài
Như những xót xa
Ta nhận ra mình
Ướt lả một câu thơ...


5.5.2014