Chùm thơ của Phạm Ngọc Trường (Thanh Hóa)

Tác giả Phạm Ngọc Trường hiện ở thôn 4, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.Hội viên hội thơ Đường Việt Nam. Chùm thơ dưới đây tác giả đề tặng chị Vũ Minh Hiến, Giám đốc Công ty Dược Tp.Thái Bình.

 

 

Dược sỹ Vũ Minh Hiến (bên trái)

 

Gửi về quê lúa

Quê lúa về thăm chửa một lần

Mà nghe nặng lắm khối tình thâm

Câu thơ đã sáng hồn dân tộc

Tiếng hát thêm nồng nghĩa thế nhân

Giữa chốn thương trường : “Mai cốt cách”

Trong vòng danh lợi : “Tuyết tinh thần”

Lời quê dăm chữ về thăm chị

Với cả hương cau, giậu cúc tần

 

Thi nhân - Dược sĩ

 

Vẫn biết kinh doanh tựa chiến trường

Mai đào chi ngại chút phong sương

Nắng mưa dầu dãi hồng da tóc

Sương gió rũa mài vững cốt xương

Tạo cảnh , trồng cây trăm vạn thế

Làm thơ , tìm thuốc một con đường

Thi nhân – Dược sĩ hai trong một

Thơm ngát tình người lúa tỏa hương.

 

Mộng đoàn viên

Bao ngày ấp ủ mộng đoàn viên

Một sáng xuân tươi gặp chị hiền

Chén rượu rót tràn câu thế sự

Bài thơ trút cạn nỗi ưu phiền

Nhức đầu ,hoa mắt nhìn không tận

Tủi phận ,đau lòng nói chẳng nên

Biết đến ngày nào ta gặp lại

Vườn Thanh em vẫn đợi ngày duyên.

 

Áo mới

 

Áo mới xinh xinh nét rạng ngời

Trắng trong mầu vãi mới tinh khôi

Áo ơi thơm mãi đừng phai nhé

Giữ nguyên mầu trắng của một thời.

 

Áo mới nay anh đã mặc rồi

Gió lùa vẫn lạnh lắm em ơi

Mong manh áo mới pha sương tuyết

Mũi chỉ đường kim đậm dấu người

 

Áo mới hôm nay đã cũ rồi

Đời nghèo áo mặn lắm mồ hôi

Em ơi nếu lỡ mai kia rách

Vá lại cho anh một mảnh đời.