Nước mắt tại tòa

.

NƯỚC MẮT TẠI TÒA

Hồng Thái

(Tòa Lương Tài, Bắc Ninh 2011)

 

Chẳng phải vì em đã hết yêu anh

Mà hôm nay trước Tòa ta đối diện,

Giọt nước mắt tháng ngày em kìm nén

Không thể xua sự trống trải bao đêm.

 

Chẳng phải tại tình yêu cũng chẳng phải tại em

Anh tai nạn nên đâu dám trách

Bao khổ đau vì miệng đời thóc mách

Nằm bên nhau mà em hóa đơn côi.

 

Người chồng của em họ đánh cắp đi rồi

Còn dáng, còn hình nhưng đâu còn chồng nữa.

Thà anh rượu chè đánh vợ như cơm bữa

Thà chồng gái trai nhưng mỗi tối lại về!

 

Đứng trước Tòa mà dạ thật tái tê

Bước ra cửa là ta thành người lạ

Hai đứa con sẽ đi về hai ngả

Sống cùng phường mà mình lại mất nhau.