9 bài thơ về mùa thu

.

Chùm thơ mùa thu

Đặng Quang Long (Cẩm Phả)

BẾN THU

 

Nẻo cũ Anh  về giữa bến Thu

Chông chênh màu nắng,núi xanh lơ

Tìm lại dấu xưa đau lối sỏi

Nào nữa...còn đâu chút ảo mờ.

 

Chỉ bến sông thu những bóng thuyền

Nằm yên gối sóng khúc ru êm

Nhìn áng mây trôi vào nỗi nhớ

Gợi buồn kỷ niệm khó nào quên.

 

Dang dở tình thu cũng buốt đau

Ông Tơ bà Nguyệt dỗi chi nhau

Để Mai phải xót đau lòng Trúc

Thu còn hát dở khúc qua cầu.

 

Anh đếm thu rơi nhặt đã nhiều

Chất đầy bến đợi một tình yêu

Mà bao xác lá còn rơi mãi

Làm buồn heo hắt bóng cô liêu.

 

19-9-2013

 

CHO MÙA THU ĐANG XA

 

Từng bước thu buồn mải miết đi

Giọt thương vương vấn giọt sầu ly

Bồi hồi hoa nắng trong vườn rụng

Em mới sang chơi đã vội về.

 

Ngó mãi chân trời chim ngút xa

Heo may chuốt lá rung sau nhà

Màn sương kéo vội mời trăng ngủ

Ngào ngạt khăn tình ướp cánh hoa.

 

Nắng sớm lang thang tận cuối trời

Giận nhiều dỗi lắm thế thu ơi

Tình em mới nhón chân vào gió

Có thấy chim còn muốn ghép đôi.

 

Dưới bến thuyền xuôi chở nắng theo

Hình như thu nhuộm nước trong veo

Gửi về bến ấy bao thương nhớ

Một gánh mây bông nhuốm ánh chiều.

 

17-9-2013

 

CHIA TAY MÙA THU

 

Thu ngoảnh mặt đi em thấy không ?

Sương mỏng phong phanh dãi trắng đồng

Người về xóm nhỏ chân nhanh bước

Cho kịp chuyến đò cuối vẫn trông.

 

Con nước lăn tăn chờm bến đá

Vàng gieo theo sóng cũng xuôi dòng

Người đi gọi với về câu hỏi

Lá rụng đầy vườn  có tiếc không ?

 

Rẽ lối thu đi không hen ước

Cho dù đợi chín cả mùa trăng

Cho dù gợi nhớ bao thu trước

Vẫn phải buông rơi cánh lá vàng.

 

Cũng phải đành thôi sao níu lại.

Khăn mây buông tím giữa lòng ta

Nhìn cánh chim trời đang mê mải

Chở hết thu chia khắp mọi nhà.

24-9-2013

 

GIẤC MƠ THU

Trong cõi nhân tình thu ngủ êm

Sương trăng mờ ảo giấc thu mềm

Thì thầm thu khẽ rên trong lá

Cùng em thu ngủ dưới sao đêm.

 

Trong màn thu lạnh gió hanh heo

Nắng ấm anh gom suốt cả chiều

Đặt giữa lòng em thêm chút ấm

Nhưng nào lại với gió thu trêu.

 

Song cửa trăng vàng buông tơ óng

Giấc mơ thu gửi giấc em say

Nhìn dáng em kìa...môi tủm tỉm

Lòng anh cũng rộn giấc thu này.

20-9-2013

 

GIÓ THU

Bởi anh là gió,nên bay suốt

Phải vội về cho kịp bến xa

Chỉ tiếc đường thu đầy lá rụng

Xin đừng trách gió mải đùa hoa.

 

Gió còn tiễn biệt trưa hạ nắng

Mà em còn dỗi lúc mùa qua

Gió mỏi chân rồi không về kịp

Để chạm nhành lan sắc nõn nà.

 

Đành gửi vào mây chiều lãng đãng

Mong sao em nhận được tơ lòng

Thấy cánh thu rơi em hãy nhận

Để nhớ mùa thu trong mắt trong.

18-9-2013

 

GIỌT THU ĐẮM SAY

Vít trận mưa thu hứng giọt đầy

Cùng em ấp ủ giửa lòng tay

Long lanh mắt ngọc trời say đắm

Em chụm môi hồng má ngất ngây.

 

Ngước mắt nhìn theo ngẫm ý mưa,

Vai tròn áo ướt giữa màu trưa,

Thu buông vào tóc làn thơm nhẹ

Ngào ngạt hương lan đã chuyển mùa.

 

-Giọt thu ai uống má thêm hồng,

Em ngắm trời sao trong mắt trong,

Anh gom hơi ấm vào môi ngọc

Níu lại cho nhau thoả nỗi lòng.

 

-Cùng em tìm được giọt thu phơi

Chắc của ông Trời trót dánh rơi

Ghì lấy vào tâm làn gió ấm

Cấy gặt mùa vui giữa cuộc đời.

18-9-2013

GỬI LẠI MÙA THU

Cùng em anh gửi cả vào Thu

Cái nắng gọi thơm chín giữa mùa

Bao sớm thanh thanh,chiều lạnh lạnh

Nụ tình thầm thĩ tựa lời ru.

 

Mình đã cùng thu trao sắc hương

Hoa vàng trái đỏ gợi yêu thương

Nếm trăng thấy ngọt ngào huơng cốm

Đêm hội ngó em má ửng hường.

 

Trong giấc thu yên tình có gặp

Nàng tiên cổ tích giọng ca êm

Rồi em có thấy trong sâu thẳm

Tiếng gọi tình yêu cũng diệu huyền.

 

Mưa thu từng giọt thắm trong lành

Tưới đằm thức tỉnh giữa tâm lình

Nếu giứa lòng ta còn trắc ẩn

Sẽ thấy đường xa bớt gập gềnh

18-9-2013

 

XIN ANH ĐỪNG HẮT HỦI THU

Tủi phận khi tình hắt hủi thu

Em như trăng tỏ mặc sương mù

Cúc vàng đang nở chùm hoa cuối

Hồn thu vẫn ngọt những lời ru.

 

Mai nữa có ngày đông sẽ đến

Em đâu dám ngủ lúc giao mùa

Bưởi mọng vườn thu đang lúc chín

Anh chớ vội vàng hắt hủi thu!

15-10-2010 /21-9-2013