Chùm thơ về Tây Bắc của Hải Phong

LTS: Tác giả Dương Hùng hiện ở Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Ông say mê sinh vật cảnh và thơ. Ông đã sáng tác khá nhiều thơ, trong đó nổi bật là thơ Đường luật. Trong chuyến đi Tây Bắc dự Ngày hội Thơ Đường luật Toàn quốc lần thứ XVI được tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ ngày 27-28/3/2024, ông đã sáng tác chùm thơ với nhiều thể loại. Ông viết như là ghi nhật kí hàng ngày vậy. TÁC PHẨM MỚI xin trích giới thiệu chùm thơ mới của ông trong chuyến đi Tây Bắc vừa qua.

 

ĐẾN VỚI ĐIỆN BIÊN

 

Lần đầu đến với Điện Biên

Giao lưu bạn hữu khắp miền gần xa

Chuyến này theo hội thi ca

Thơ Đường nên chỉ người già mà thôi

Điện Biên phố núi xa xôi

Bảy mươi năm đã một thời liệt oanh

Hào hùng thế hệ cha anh

Dựng thành một bức hùng tranh sáng ngời

Him Lam bản Kéo núi đồi

Mường Thanh, A Một một thời rền vang

Ghi vào lịch sử huy hoàng

Năm châu ngưỡng mộ bạn bạn vàng noi theo

Lần theo róc rách suối reo

Tới dòng Nậm Rốn cầu treo nối bờ

Phố phường nhà cửa nhấp nhô

Tượng tranh còn đó, tiếng hò chìm sâu

Thơ Đường luật dự lần đầu

Kỷ niệm đẹp sẽ khắc sâu suốt đời

Sương chiều phố núi giăng rơi

Trăng khuya dọi sáng rừng phơi ánh vàng

Điện Biên thành phố hoa ban

Lắng sâu tình nghĩa ngập tràn …. niềm vui

Điện Biên, 26/3/2024


Tác giả Dương Hùng (phải) và kĩ sư Trần Hùng tại Điện Biên, tháng 4/2024

 

VÔ ĐỀ

 

Nửa đêm tỉnh giấc em ơi

Chợt nghe tiếng hoẵng kêu nơi cửa rừng

Nhìn ra đêm tối  mịt mùng

Thương con hoãng ở trong vùng …đơn côi

Sơn La, 28/3/2024

 

CHIA TAY

Quen nhau chớp nhoáng chỉ vài ngày

Vui buồn lúc tỉnh cả khi say

Ba đêm gặp gỡ ta hay biết

Bốn bữa xa rồi mắt cũng cay

Thơ đường rõ lắm luật với niên

Tính cách tuỳ theo mỗi vùng miền

Giao lưu gập gỡ tâm hồn mở

Lưu luyến chia tay tình mãi say

29/3/2024

 

NGÀY VỀ

 

Bốn ngày rong ruổi cuộc vui

Hôm nay kết thúc về thôi … hỡi người

Gọi là một tý ăn chơi

Lãng du một chuyến cho đời nở hoa

Tham gia vào hội thi ca

Thơ Đường hội tụ chan hoà niềm vui

Trên đường ngắm cánh hoa rơi

Rưng rưng thấp thoáng, bồi hồi nhớ nhung

Mộc Châu trước mặt tới gần

Thế rồi dạo bước vào rừng mận mơ

Xa xa sườn núi sương mờ

Bóng em sơn nữ đứng chờ đợi ai

Đường về cung đoạn còn dài

Bên đường lác đác bóng mai núi rừng

Sơn thuỷ cảnh sắc hữu tình

Mộc Châu -Giải Yến lung linh nắng vàng

Nắng chiều đỉnh núi dần loang

Hồn thơ sơn cước mơ màng … chiều buông.

Giải Yến, Mộc Châu, 29/3/2024

 

ANH ĐÃ VỀ!

 

Xa nhau có mấy buổi thôi

Mà sao trĩu nặng bồi hồi nhớ mong

Giống như công việc nhà nông

Tưới chăm cắt tỉa ươm trồng mầm non

Thủy chung một dạ sắc son

Nhàu lòng khi thấy mầm non úa tàn

Đừng cho tươi tốt trời ban

Đừng cậy mình có tay vàng trời cho

Là người luôn phải lắng lo

Không sợ câu chuyện cò dò lên cây

Tối nay anh đã về đây

Cho hoa lại nở tung bay cánh diều

Đời anh tuy có phiêu diêu

Yêu em anh vẫn sớm chiều mê say

Nắng vàng bảng lảng trời mây

Chắc em chẳng phụ lòng này….. hỡi em.

Vườn Thiên Hương Bách Thảo, 29/3/2024