Chùm thơ của Nhà thơ Đặng Chấn Hưng

Nhà thơ Đặng Chấn Hưng (bút danh Hành Thiện) quê gốc làng Hành Thiện, Nạm Định, thường trú phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu. Chủ nhiệm CLB thơ Facebook Hà Nội. Ủy viên Ban lãnh đạo CLB Người yêu thơ Việt.

Nhà thơ Đặng Chấn Hưng (bút danh Hành Thiện)

YÊU MÃI KHÔNG THÔI

Chợt thấy mùa hoa gạo

Kỷ niệm xưa ùa về

Đỏ rực khoảng trời quê

Bao năm rồi còn đỏ

 

Vẫn là con đường đó

Vẫn soi dấu chân xưa

Những chiều dưới nắng mưa

Những lời yêu chưa ngỏ

 

Mùa xuân theo làn gió

Có hương bưởi hương chanh

Quyện thơm mái tóc xanh

Có hình em gái nhỏ

 

Anh đi xa muôn ngả

Núi cao và rừng sâu

Vẫn nhớ thuở ban đầu

Viết thơ tình trên lá

 

Tháng ba là tất cả

Có hoa gạo đỏ trời

Có một người vội vã

Yêu, yêu mãi không thôi.

 

HÀ NỘI MÙA HOA SƯA

Tháng ba, cuối xuân Hà Nội

Nồng nàn hương bưởi thoáng qua

Chiều xanh bàn chân bước vội

Tiếng lòng sao thấy thiết tha

 

Mấy ngày nắng như chùng xuống

Con đường trắng lối hoa sưa

Xôn xao khoảng trời gió lộng

Thương thay một khúc giao mùa

 

Hồ Tây dạt dào con sóng

Người đi nay cũng đông hơn

Chuông chiều tan vào khoảng rỗng

Đàn chim vỗ cánh dập dờn

 

Phố xưa cây hoa gạo nở

Khuôn viên Bác Cổ rực trời

Thì thầm tiếng yêu trong gió

Muôn năm là thế em ơi

 

Tháng ba Thủ đô vẫn trẻ

Ngập ngừng tuổi đã ngàn năm

Khuya về tiếng đàn khe khẽ

Vắt lên khoảng nhớ lặng thầm.

 

CHUYỂN MÙA

Đường về quê cũ chiều xa lắm

Qua những tỉnh thành, qua nắng mưa

Vượt bao ánh mắt nhìn thăm thẳm

Trên mấy nẻo mùa em biết chưa?

 

Từ buổi xa quê rồi đi mãi

Đến cả cung đường leo dốc mây

Hành quân đêm tối bàn chân mỏi

Nghe gió thở dài trên lá cây

 

Dạo ấy người đi chỉ biết đi

Nước mình còn đó những chia ly

Bờ Nam nhìn Bắc trong xa cách

Thương nhớ người thân biết nói gì

 

Bốn mấy chục năm trời có lẻ

Biết mấy mùa trôi cánh hoa rơi

Màu hoa xoan tím còn không nhỉ

Đã thấy mộc miên đốt lửa trời

 

Gửi cả lòng mình nơi quê cũ

Cõng gió xuân về cánh đồng xưa

Lưng còng dáng mẹ đâu còn nữa

Khấp khểnh đường quê tím những mùa

 

Bây giờ đã cuối mùa xuân nhỉ

Năm tháng trôi dần tiếng thoi đưa

Trong lòng xanh mãi màu suy nghĩ

Thức dậy bờ yêu lúc chuyển mùa.

 

Đặng Chấn Hưng

Hà Nội 22/10 2023