Chùm thơ hay TÁC PHẨM MỚI tháng2/2023

MẢNH VỠ LÀNH

*Thơ: Nhuệ Giang Lê

 

có những thứ...

chưa vỡ mà đã nát

tự bên trong

đã vụn mục bao giờ

và khi vỡ

không còn một mảnh

tất cả sẽ về

thế giới của hoang sơ...

 

có những thứ

tưởng không bao giờ vỡ

cứ sáng choang

nhiều góc cạnh ly kỳ

giữa tủ kính

của một thời ngưỡng mộ

dần vô hồn

trong mòn mỏi, hư vô...

 

có những thứ...

vỡ rồi,

nhưng thật đẹp

chẳng làm đau

một cọng lá, làn da...

những mảnh vỡ

chứa bao niềm

xúc động

Mảnh - Vỡ - Lành,

nguyên vẹn mãi

trong ta ...

 

 

 

 

GIỌT NẮNG MỒ CÔI

*Thơ: Hong Lan Pham

 

Bẽ bàng giọt nắng mồ côi

Lỡ tay em ngắt đọt chồi tháng giêng

Như vừa nghiêng một bến nghiêng

Nắng chi từng giọt khát triền cỏ thi

 

Hỏi người từ dạo người đi

Giấu đâu giọt nắng xuân thì ở em

Vạch ngàn cánh gió mà xem

Tháng giêng ai quạt qua rèm xác xơ

 

Em từ khâu lại vần thơ

Nắng chang chang nắng, môi hờ hững môi

Cạn cùng giọt nắng mồ côi

Tháng giêng biết có đâm chồi nữa không

 

Bây giờ bông lựu đỏ bông

Nắng thưa thớt nắng, mây chồng tít mây

Bây giờ thương nhớ trời tây

Tháng giêng ơi nắng có đầy mồ côi

 

 

 

 

TIẾNG ĐÀN MÔI SAU BỜ RÀO ĐÁ

*Thơ: Bùi Trinh

 

Những màu mây trong veo

Những ngọn đồi trắng màu hoa mận

Mặt trời bên cánh rừng thưa vừa lặn

Em gùi về bản làng tiếng hát ai đưa

 

Mặt trăng đợi em sau khung cửi thêu thùa

Tiếng đàn môi ngân vang sau bờ rào đá

Bản làng ngủ rồi chỉ bước chân em hối hả

Tìm anh theo tiếng gọi con tim

 

Anh đừng hát nữa say lòng em

Đừng thổi tiếng đàn môi hẹn hò tình tự

Cha mẹ em sẽ cài then cánh cửa

Em sẽ nhớ anh chẳng ngủ được đêm nồng

 

Rồi ngày mai ngực em lại chật chội nhớ mong

Con chim trên ngàn sẽ thôi không còn hót nữa

Đêm hội bản mường bập bùng nhen đốm lửa

Vẳng tiếng khèn ai ... da diết ven rừng

 

Có dòng suối nào in bóng người dưng

Mùa hoa sẽ tàn và núi đồi xanh trở lại

Lối đi xưa đã xa rồi bàn chân ai mãi

Em nhặt tiếng đàn môi thổi gọi tên người...