Chùm thơ của Tấn Văn (Đắk Lắk).
Thơ của tác giả Lưu Tấn Văn
Chủ nhiệm CLB Thơ Ban Mê
Địa chỉ: 118 – Hòa Trung – Ea Bông – Krông Ana – Đắk Lắk
Số đt: 0987172244.
Tác giả Tấn Văn
1. YÊN BÁI MỘT VÙNG QUÊ
Chập chùng núi, chập chùng mây
Chập chùng khói giữa rừng cây Thác Bà
Mênh mang hồ nước bao la
Trời xanh soi bóng mái nhà ven sông
Hoa ban trắng cả cánh đồng
Bầy ong hò hẹn giữa mông mênh trời
Chiều nghiêng chóe rượu mềm môi
Phố nghiêng triền phố, núi đồi rêu phong
Tiếng khèn mời bạn má hồng
Trai Mèo gái Thái thả lòng vấn vương
Tìm nhau mấy núi cùng nương
Trao thương gửi nhớ chung đường thầm duyên
Tìm trong phiên chợ thuyền uyên
Khăn choàng giữ trọn mỹ viên tình nồng
Ngựa gùi những đợi cùng trông
Theo nhau về bản bạn lòng chung đôi
Níu chân cũng bởi đất trời
Say lòng cũng bởi những lời vùng cao
Chạnh lòng cũng bởi váy đào
Phải chi ở lại gửi trao tâm tình…
- 2. ĐÊM HỘI XÒE NGHĨA LỘ
Điệu xòe Yên Bái gọi mời
Inh Lả ơi, Sao Noọng ơi vang trời
Bẳng bu, chiêng trống ru hời
Đêm nghiêng đổ nụ cười tươi Mường Lò
Say trong ánh lửa chuyện trò
Tình em gái Thái ngây ngô thẹn thùng
Chân em vượt núi, băng rừng
Tình anh xin gửi từ nương rẫy nầy
Trăng khuya sáng điệu xòe hoa
Lúa đơm bông, Bưởi đậm đà vườn quê
Gái trai chung một đường về
Vui bên bếp lửa mải mê điệu xòe
Nghiêng đêm suối tóc vàng hoe
Mắt nâu lúng liếng điệu xòe vùng cao
Hồn tôi phiêu lãng chốn nào
Một lần đến, ngàn lần trao nghĩa tình
Hoa văn Tây Băc dập dềnh
Đêm Nghĩa Lộ với chúng mình bén đôi….
3. TÀN THU
Trả đời những nợ nần xưa
trả em lời hứa nắng mưa đợi chờ
trả đi ngày tháng dại khờ
tôi xin giữ lại lời thơ mặn nồng
Tàn thu bên ấy qua sông
mái chèo rẽ sóng rồi không trở về
một đời dế vẫn mải mê
rỉ rên vời vợi lời thề năm xưa
Buồn phiền quyện những nắng mưa
chuông Chùa quên nhịp, người xưa quên về
mùa vui say cả tái tê
mong ngày nắng nhuộm lời thề thủy chung
Trao người nổi nhớ mông lung
trao đời cả một khoảng trung muộn phiền
trao người một nửa chiều nghiêng
tôi xin giữ lại bên triền tàn thu./.