Chùm thơ của Nhà thơ Lê Thanh

Nhà thơ Lê Thanh tên thật là Lê Thanh Hùng (ông còn có bút danh Bạch Dương), quê gốc ở Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An; thường trú tại số nhà 17, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ông là Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Hiện là phó Chủ nhiệm CLB thơ Lục Bát Sài Gòn; phó Chủ nhiệm Hội thơ Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh; QTV CLB “Người Yêu Thơ Việt”;  QTV CLB Thơ Ban Mê; KDV CLB. Thơ Nhạc - Sài Gòn - Gia Định.

CHỚM THU

Lá vàng điểm xuyến rung rinh

Nghe trong Thu tiếng tim mình xốn xang

Ơ kìa! Mới chớm thu sang

Mà sao em đã nhuốm vàng hồn Anh!

 

 

HỒN THU

Thu quyến rũ ,Thu trữ tình

Sắc Thu lay động tim mình thu ơi

Óng  vàng giọt nắng buông lơi

Mây trôi bảng lảng ngang trời xanh mơ.

 

Dịu dàng nồng thắm đợi chờ

Khơi nguồn thi hứng vần thơ trữ tình

Lắng hồn Lãng tử -Người xinh

Chèo khua bến nước thuyền tình thi ca.

 

NÍU THU

Mong manh giọt nắng cuối mùa

Lá vàng thay áo ,gió lùa heo may

Lộc vừng treo quả vòm cây

Nồng nàn Hoa Sữa giăng đầy lối qua

Thu ơi ! Đừng vội chia xa

Nồng nàn chi lắm...để ta đắng lòng.

Mùa Thu Hà Nội.

 

 

DÙNG. . .DẰNG...

Anh lên "Thác Chị ", "Thác Bà"

Suối Tiên Em Tắm....Đúng là khó qua

Dùng dằng chẳng muốn về Nhà

Em chiều Ngược sáng... Để Ta "dùng dằng".

 

 

NGƯỢC SÁNG

Em đứng chiều ngược sáng

Dáng ngọc thêm nõn nà

Bao ánh Trăng tan vỡ

Yêu Em !... đâu mình ta!

 

 

 

VỘI VÀNG.

Tôi về Hà nội vội vàng

Ra đi bề bộn lại càng vội hơn

Xin Ai chớ trách ,dỗi ,hờn

Càng xa Hà nộ...nhớ hơn tình người!

 

Hội Thơ Hà Nội  sân chơi

Giao lưu bè bạn mọt thời bên nhau

Bây giờ nỗi nhớ hai đầu

Nhớ câu Lục Bát hội sau...mong chờ.

 

Chia tay em ,với nàng thơ

Nhớ Thu Hà nội thẫn thờ hồn anh

Tây Hồ điểm hẹn yên bình

Giao lưu Thơ ,nhạc...sóng tình chơi vơi.

 

Câu Lục em đã gieo rồi

Vần thơ Câu Bát anh thời gửi trao

Thuyền quyên sánh với anh hào

Dù xa vạn nẻo...tình nào có xa.

 

Chúc tình nghĩa của chúng ta

Vần thơ thêm thắm mặn mà thêm thân

"Xa xôi xich lại cho gần

Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ

Chia tay lòng những thẫn thờ

Hội Thơ Lục bát...lại mơ chóng về!

Bên nhau nhìn giọt Cà phê

Tạm xa em  nhé...ngày vê gần thôi.

 

 

BẢN GIAO HƯỞNG MÙA THU.

 

Chúc mừng Sinh Nhật lần này

Hà noi - Yên Bái vòng tay nối liền.

Lưng Trời Xứ sở Thần Tien

Bồng bềnh mây trắng vè miền Thi ca.

 

Du Thuyền Câu hát vang xa

Xoè hoa nhịp sóng giao hoà Thi Nhân

Hai Tập Thơ nối thêm gần

"Tinh Thu Hà nội", Rượu Cần " Men Say".

 

Mường Lò  Xoè nối vòng tay

Mùa Vàng Nghĩa Lộ dâng đày hồn Thơ

Làn sương mỏng quấn Thác bờ

Lắng vào tâm khảm tình Thơ bao ngày.