Chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện Đức.

Sinh ra và lớn lên tại Thủ Đô Hà Nội, nơi ở hiện tại phường Mỹ Đình hai quận Nam Từ Liêm Hà Nội

Bà là thành viên của nhiều CLb thơ trong cả nước và đã in những  bài thơ cùng những tập thơ nhiều tác giả. Người yêu thơ Việt, TTBỘ ĐỘI CỤ HỒ, Ban Mê, những vần thơ và Người lính, Dấu chân Người Lính, thơ tình Bao Hẹn Trước, thơ Ca Đất Việt, thơ Ca Việt Nam, Liên hiệp, thi ca Việt Nam

 

HÀ NỘI THU

Vẫn ngọt ngào

thơm hương xưa    phố cũ

Nét rêu phong

ấp ủ đẫy thời gian

Gợi trong ta

bao cảm xúc ngập tràn

Như mùa xuân

gọi chứa chan nụ nhú

 

Sớm thu nay

quản trị trang hội tụ

Với Tràng An

ngời tinh tú muôn đời

Ngát Hương Nhài

yêu lắm Hà Nội ơi

Loáng mặt gương

in mây trời lóng lánh

 

Nụ cười tươi

thuở khuôn trăng tròn vạnh

Tà áo dài

vờn tóc gió tung bay

Nhẹ gót hài

mình nhau bên dạo bước

Thỏa khát khao

niềm mong ước những ngày

 

Cùng nâng ly

Cạn nhé đượm tình say!.

 

HN. T10.2023.

 

GHÉP CÙNG

CÂU KHOÁN

TÌNH THU…

(Thể thơ STLB)

 

NGỒI*đếm ngược dòng trôi thuở trước

BUỒN* thương dâng nén được lòng đâu

GHÉP*vần thơ chẳng vẹn câu

MẢNH* trăng khuyết nửa dạ sầu hỡi ai

 

TÌNH*son sắt Trúc Mai duyên phận

THU*bao mùa vương vấn lá rơi

ĐỂ* thêm bấy nhớ trên đời

TIM*như vụn vỡ  lệ  khơi nhạt nhoà

 

BỚT* cho nhau xót xa ngập lối

NHÓI* đau rồi cũng vội vượt qua

MẶC* Ô Thước dải Ngân Hà

DÙ* cho gian khổ xông pha sợ gì

 

THIẾU* đi sự ân cần chia sẻ

ANH* đi rồi cô lẻ mịt mù

NGỒI BUỒN GHÉP MẢNH TÌNH THU

ĐỂ TIM BỚT NHÓI MẶC DÙ THIẾU ANH.!

 

HN. 22.10.2023.

 

LỐI  XƯA…

NHÌN LẠI.

Ngược dòng

kỷ niệm ngày xưa

Dâng tràn nỗi nhớ như vừa qua đây

Thời gian

níu giữ hao gầy

Câu thơ ghim chặt vít dây tơ hồng

 

Buộc vào

sợi nắng mênh mông

Lắt lay

mắt gió bềnh bồng áo em

Bóng trăng khuya rớt bên thềm

Long lanh

ngọn cỏ ướt mềm chứa chan

 

Lối xưa

vạn nẻo nồng nàn

Biếc xanh

màu lá dạ khan những lời

Đường nay

đệm bước chơi vơi

Cho lòng se sắt biển đời mênh mang.

 

Nhà thơ Nguyễn Thiện Đức

HN. 27.9.2023