Chùm thơ của Trần Cường

Nhà thơ Trần Đức Cường

Bút danh: Trần Cường

Hội viên Hội Nhà văn  Hà Nội;

Chủ tịch CLB Thơ Nhạc Việt.

Quê quán Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hoá.

Là lính xe tăng thời  chống Mỹ, đã bị  thương trong chiến đấu.

Ra quân, ông học ngành y, làm việc ở BV Nhi Trung ương Hà Nội;

từng làm chuyên gia y tế ở nước ngoài 2 năm từ 1987 đến 1989)

Hiện nay hưu trí. Địa chỉ: 58/445 Lạc Long Quân, Tây Hồ Hà Nội.

Các tác phảm đã in:

- Hương cói quê nhà. Thơ. Nhà xb Hội nhà văn VN, năm 2017.

- Sóng phù sa. Thơ, Nhà xb Hội nhà văn VN, NĂM 2019.

Nhiều  tác phẩm đã in các báo Trung ương.

 



 

Nhà thơ Trần Cường

CHỚM THU

Thu vừa chạm xuống cánh đồng

Dạt dào con sóng mênh mông khoảnh trời

Giọt chiều rơi giữa chơi vơi

Phím buông dìu dặt gọi mời thiết tha

 

Giữa trời mây nước giao hoà

Cói xanh biêng biếc cỏ hoa đậm màu

Một thời bùn đất áo nâu

Dáng xưa in bóng chân cầu mảnh mai

 

Đi qua năm tháng miệt mài

Nắng chiều nhan nhạt dần phai cuối ngày

Hương thầm phảng phất đâu đây

Ven bờ biển vắng tím đầy hoàng hôn

 

Nhấp nhô từng đợt sóng cồn

Vàng lên sắc lá du hồn ngất ngây.

Nga Thanh – Nga Sơn: ngày 30/8/2023

 

GIẤC TINH KHÔI

Bâng khuâng ngắm hàng cây lá đỏ

Thu ùa về trời biêc xanh hơn

Sẽ không còn xa cách giận hờn

Giấc tinh khôi bình minh mới rạng

 

Hoàng hôn rơi giọt chiều bảng lảng

Nụ cười duyên xao xuyến hồn anh

Em thả hạ vào giấc sen xanh

Kỷ niệm đẹp trào dâng nỗi nhớ

 

Cứ ngất ngây trong từng hơi thở

Phút giao mùa dậy nỗi ước ao

Để tháng ngày mong ngóng khát khao

Hạnh phúc từ những điều giản dị.

Hồ Tây 2022

 

VỀ NƠI TĨNH LẶNG

Gió về hạt nắng liêu xiêu

Để con chim sáo gọi chiều mà đau

Bông bềnh mây trắng chuyển màu

Hanh hao dáng mẹ trắng phau tóc mềm

 

Rót vào thăm thẳm giấc đêm

Soi trong khoé mắt bên thêm nhặt mưa

Vẫn xanh ngăn ngắt như chưa vào đời

 

Mỏng manh như giọt sương rơi

À ơi câu hát ru lời diết da

Trải bao năm tháng mặn mà

Ngọt ngào ru giấc mơ hoa ấm lòng

 

Sông sâu đâu dễ đổi lòng

Giữ tâm bình thản đục trong mặc đời

Hồn thơ mộc mạc thảnh thơi

Vào nơi  tĩnh lặng tìm lời sẻ chia.

(Nga Sơn Ngày mung 9 tháng giêng Quý Mão )

Biên tập viên: Lê Thy Bình