Kí ức tuổi thơ – Sáng tác của Trần Mỹ Kiên (Cam Ranh – Khánh Hòa).

Ai cũng có kí ức tuổi thơ ...với Trần Mỹ Kiên có một ký ức tuổi thơ rất là đặt biệt ấy là :

Tôi sinh ra trên mãnh đất nghèo

Thuở Mẹ Cha gieo neo đói khổ

Thuở đạn bom.để lại hang hố

Đất cằn.... cây xơ xác màu xanh ..

Tôi lớn lên sau cuộc chiến tranh

Khoai sắn thay cơm...áo quần vá rách

Tuổi thơ tôi thân gầy ốm nhách

Hào hứng đến trường thiếu sách vở ôn ...

Thuở ấy vô tư hồn nhiên khôn siết

Cảnh nhà nghèo nhưng quyết vươn lên

Trải qua bao cực khổ không tên

Cố gắng học đáp.đền ơn dưỡng.dục

Cái đói nghèo khiến lòng tôi nhẫn nhục

Hoài bão tương lai thôi thúc đêm ngày

Quyết học hành tu chí để dựng xây

Và mơ ước một ngày mai tươi sáng ...


Hình ảnh kí ức tuổi thơ của một cô bé con nhà nghèo, ốm nhách, cắp sách đi học qua mấy chặng đường dài hơn 3 km. Ngày ấy đi học phải đi bộ dầm mưa dải nắng , cái đói nghèo đã khiến một cô bé tuổi chín mười đã nung nấu trong lòng một chí hướng ước mơ hoài bão. Và cũng từ ấy cô bé gầy còm da ngâm đen rám nắng ấy đã tự tìm tòi đọc sách và nghiên cứu văn chương. Không biết tự bao giờ mà nguồn thơ đã chảy trong tim óc của một cô bé con mới học lớp 4. Bao nhiêu ước mơ của tuổi thơ đã đi vào trong tiềm thức.Và nó đã nhớ mãi cho đến ngày khôn lớn, có những ước mơ không thành sự thật. khi lớn lên cô bé ấy đã quyết dùng ngòi bút để Chắp Cánh Ước Mơ. Rồi thi đàn Chắp Canh Ước Mơ ra đời như một huyền thoại