Chùm thơ của Nguyễn Quang Chính

Tác giả: Quang Chính

Bài 1: THÁNG NGÂU

Những ngày gió đuổi mây đi

Nàng thơ rũ rượi, hoa thì buồn tênh!

Sông thương Lục bát bập bềnh

Câu thơ chìm nổi lênh đênh mạn thuyền

Bão lòng cứ đảo triền miên

Nhớ ai ai nhớ? Nỗi niềm nhân đôi

Tháng Ngâu giờ sắp qua rồi

Mà sao hạt nẩy trong tôi mầm buồn?

 

Bài 2: NHỚ MẸ

Mẹ nhai cơm búng với tương

Nuôi con khôn lớn tới trường năm xưa

Nhà nghèo cơm độn rau dưa

Mái gianh đan cả nắng mưa bốn mùa

Đói lòng mẹ vẫn ngâm thơ

Ca dao, Lục bát thẫn thờ tim tôi!

Bây giờ  mẹ đã xa rồi!

Lời ru ấm áp trong tôi mãi còn.

 

Bài 3: LÚM ĐỒNG TIỀN

Lúm đồng tiền để phần ai?

Làm thơ chìm nổi cả đời đơn duyên

Đêm nằm mơ cặp mắt huyền

Làn môi đỏ…, lúm đồng tiền xinh xinh

Nhờ câu Lục gửi tâm tình

Để cho câu Bát xe mình thành đôi

Đồng tiền giờ lỡ đánh rơi

Cho thơ tôi cả một đời cô đơn.

 

Bài 4: HẾT NGÂU

Ngân Hà một dải mờ sông

Khó qua vẫn ước gần bồng bế nhau

Bao giờ cho hết mưa ngâu?

Để thơ sẽ vượt sông sâu tìm mình

Nâng niu thi sĩ trao tình

Thỏa ngày mong đợi cho mình cùng ta…

Hàn huyên với chị Hằng Nga

Tan đi nỗi nhớ, la đà rượu, thơ…

 

Bài 5: TÌNH THI

Xuân về đi trẩy hội thơ

Gặp người trong mộng, thẫn thờ tim tôi!

Hàm răng sáng cả nụ cười

Da trứng gà bóc cho người tương tư

Thả câu Quan họ, - Ứ ừ!

Gửi câu Lục bát, hình như gật đầu (?)

Thế rồi ánh mắt tìm nhau

Đổi trao điện thoại, miếng trầu đỏ môi…

Nàng thơ đã kết duyên tôi

Tình thi mãi mãi song đôi ấm lòng.

 

Bài 6: TÌNH THI TRÊN CỔ LOA THÀNH

(Ngũ độ thanh)

Gặp gỡ thi đàn thảo bức tranh

Tình thi sáng rực Cổ Loa Thành

Sen vừa hớn hở trao hồng nụ

Phượng đã mừng vui nở thắm cành

Để  tứ Thơ Đường bay lịch lãm

Cho vần Lục Bát chảy trong lành

Mùa xuân bất tận cùng huynh hữu

Sống khỏe cây đời mãi đẹp, xanh.

 

Bài 7: NŨNG NỊU THU

(Mỹ lục thanh)

Mát mẻ ơ kìa nũng nịu thu!

Khoảng không đã vọng tiếng chim gù

Thả hồn trước ngõ đầy hoa tặng

Gửi ý bên đường những mộng ru

Uống rượu cùng trăng vàng thỏa mãn

Thưởng thơ với bạn hữu lu bù

Vẫn mong sức khỏe ngồi tâm sự

Hưởng phút xao lòng nũng nịu thu.