Chùm thơ về Huế của Thái Xuân Nguyên

Ảnh minh họa

 

ĐÊM HƯƠNG GIANG NGHE CA HUẾ

Thả con thuyền lửa đêm cầu phúc

Giữa điệu hò mái đẩy chơi vơi

Bốn phía chìm dần trong giấc bạc

Chỉ dòng sông thức với ta thôi.

Huyền ảo đôi bờ ngân tiếng ngọc

Trăng hay dấu hỏi giữa hư vô

Trầm tư tháp cổ còn hoài vọng

Một thuở vàng son đã nhạt nhòa.

Ơi Huế ngọt ngào, Huế mộng mơ

Tóc dài bay mãi cuối trang thơ.

Mười điều thương Huế còn thương lắm (*)

Để bước chân ai cứ thẫn thờ

Nghe em ca khúc cung đình Huế

Hồn lỡ phiêu diêu với một thời

Đừng gió kẻo làm tan biến mất

Một làn hương thoảng giữa đêm trôi!

* Mười điều thương - tên một bài dân ca Huế

 

HƯƠNG GIANG VÀ EM

Nhớ người sông chẳng nỡ trôi

Cứ dùng dằng mãi ở nơi Kinh thành.

Phải chăng nhớ bến Ngự Bình,

Nhớ thôn Vỹ Dạ nặng tình thi nhân?

Nhớ Tràng Tiền, nhớ Lầu Văn

Tiếng thơ còn mãi vang danh người hiền.

Tình em nào dễ lãng quên,

Xa xôi vẫn vẹn niềm riêng đợi chờ.

Say lòng bởi mái tóc thơ

Ngọt trong câu hát, điệu hò là em.

Sông tan về với biển đêm

Như em, tan đến êm đềm trong anh.

Sông tha thướt dải lụa thanh

Hay tà áo Huế giữa xanh biếc trời.

Chỉ dòng Hương dịu dàng trôi

Mà dâng cho Huế muôn đời hồn thơ…

 

TÌM EM

Tôi về Âm Phủ tìm em *

Nơi Âm cung lại ngỡ trên cõi đời.

Mịt mùng đêm Huế mưa rơi,

Thăm Âm Phủ chỉ gặp người trần gian?

Thảo nào tôi chẳng thấy em,

Con đò năm ấy đã chìm trong mưa?

Bát canh Cồn Hến ngày xưa

Vắng tay em lựa nên giờ nhạt tênh.

Ước gì sông mãi đêm xanh,

Tôi và em thuở bồng bềnh sông trôi…

* Âm Phủ - Tên một quán ăn nổi tiếng ở Huế

 

QUỲNH

Nụ quỳnh vừa hé nở

Hương ngọt ngào nồng say

Sương lung linh cánh mỏng

Hay lệ hoa dâng đầy?

Chùm thơ về Huế của Thái Xuân Nguyên

ĐÊM HƯƠNG GIANG NGHE CA HUẾ

Thả con thuyền lửa đêm cầu phúc

Giữa điệu hò mái đẩy chơi vơi

Bốn phía chìm dần trong giấc bạc

Chỉ dòng sông thức với ta thôi.

Huyền ảo đôi bờ ngân tiếng ngọc

Trăng hay dấu hỏi giữa hư vô

Trầm tư tháp cổ còn hoài vọng

Một thuở vàng son đã nhạt nhòa.

Ơi Huế ngọt ngào, Huế mộng mơ

Tóc dài bay mãi cuối trang thơ.

Mười điều thương Huế còn thương lắm (*)

Để bước chân ai cứ thẫn thờ

Nghe em ca khúc cung đình Huế

Hồn lỡ phiêu diêu với một thời

Đừng gió kẻo làm tan biến mất

Một làn hương thoảng giữa đêm trôi!

* Mười điều thương - tên một bài dân ca Huế

 

HƯƠNG GIANG VÀ EM

Nhớ người sông chẳng nỡ trôi

Cứ dùng dằng mãi ở nơi Kinh thành.

Phải chăng nhớ bến Ngự Bình,

Nhớ thôn Vỹ Dạ nặng tình thi nhân?

Nhớ Tràng Tiền, nhớ Lầu Văn

Tiếng thơ còn mãi vang danh người hiền.

Tình em nào dễ lãng quên,

Xa xôi vẫn vẹn niềm riêng đợi chờ.

Say lòng bởi mái tóc thơ

Ngọt trong câu hát, điệu hò là em.

Sông tan về với biển đêm

Như em, tan đến êm đềm trong anh.

Sông tha thướt dải lụa thanh

Hay tà áo Huế giữa xanh biếc trời.

Chỉ dòng Hương dịu dàng trôi

Mà dâng cho Huế muôn đời hồn thơ…

 

TÌM EM

Tôi về Âm Phủ tìm em *

Nơi Âm cung lại ngỡ trên cõi đời.

Mịt mùng đêm Huế mưa rơi,

Thăm Âm Phủ chỉ gặp người trần gian?

Thảo nào tôi chẳng thấy em,

Con đò năm ấy đã chìm trong mưa?

Bát canh Cồn Hến ngày xưa

Vắng tay em lựa nên giờ nhạt tênh.

Ước gì sông mãi đêm xanh,

Tôi và em thuở bồng bềnh sông trôi…

* Âm Phủ - Tên một quán ăn nổi tiếng ở Huế

 

QUỲNH

Nụ quỳnh vừa hé nở

Hương ngọt ngào nồng say

Sương lung linh cánh mỏng

Hay lệ hoa dâng đầy?