Trong cõi u linh

 

Tác giả: Ngũ Ánh Tuyên (Nguyễn Anh Tú)

Đêm khuya vắng nhạt mờ sương buốt lạnh

Lửa lân tinh âm lãnh cháy bên trời

Đóm lập loè khắp đây đó muôn nơi

Từ mộ địa nỉ non lời ai thán.

 

Đêm hội ngộ tiếng thì thào chuyện vãn

Những oan hồn đã khô cạn huyết châu

Mảnh xương tàn gầy guộc bóng khô lâu

Cứ chập choạng giữa đêm sầu nhân thế.

 

Đám yểu tử râm ran ngàn chuyện kể

Bởi vì sao chẳng thể ở trên đời

Chúng thì thầm kể lể mãi không thôi

Cũng có đứa buông những lời oán độc.

Ảnh minh họa

Như mê loạn tiếng kẻ cười người khóc

Chốn u tình tang tóc nhuốm màu mây

Cứ từng đôi quấn quýt dưới trăng gầy

Đêm tĩnh mịch cuồng quay cùng sóng ái.

 

Bao lơi lả đắm chìm trong hoang dại

Những linh hồn mê mãi cuốn vào nhau

Bỏ trần gian cùng ánh sáng muôn màu

Về âm cảnh vẫn khát cầu tương ngộ.

 

Đêm tàn lụi tắt dần trên hoang mộ

Ánh bình minh đang gõ cửa kia rồi

Vẳng tiếng gà eo oóc gáy xa xôi

Hồn thơ thẩn lạc trôi về đất lạnh!