Chùm thơ mùa thu của Vương Đình Hào

 

CHỚM THU

Gió thu luồn về gõ cửa

Lay mềm nhè nhẹ tóc em

Hình như trời đất hớn hở

Đón giọt mưa tròn đầu tiên

Và em ngỡ ngàng trong gió

Đi trong ngõ vàng của thu

Anh thấy lòng mình chợt nhớ

Tí tách rơi về lãng du

Chiều nay nao nao tìm

Ý thơ về trong giấc trưa

Của một thời hoa tím

Chín tròn mọng mùa sim

Gió thu dỗi hờn bịn rịn

Bóng em thấp thoáng bên thềm

Và cho một mùa sẽ chín

Thơ về miên man dịu êm

Gió thu tròn bước chân em

Thu về gọi gió đầu tiên

( Một chớm thu, trong ngày đầu tháng 8 )

Ảnh minh họa

CHÚT THU

Vội vã vào thu, chút hè sót lại

Hương mùa thu dòng chảy thu đầy

Ta nghe tình rạo rực xanh cây

Chút thu tròn má ai hây hây

 

ĐAM MÊ

Mỗi cơn gió mùa thu

Cuộn đam mê về ngõ

Ta thấy gì êm ru

Như hình thơ đến gõ

Đam mê khúc tự tình

Thu về hoa cúc nở

Đam mê: chim chuyền cành

Gọi thu về trong gió

Bước chân em nhẹ tênh

Anh đam mê thơ tình

Tìm trong từng trang sách

Có hình em - hình anh

Có đam mê đam mê

Khúc thơ tình dậy sóng

 

THƠ VÀ BẠN

Nghĩ về em sẽ thành thơ

Nhớ về em: bến chờ, bờ mong

Cuộc đời đoạn ngoặt khúc cong

Tình em - thơ - đường băng thẳng dài

Thơ, em, bạn và tôi

Chung lưng nương bóng giữa đời ngược xuôi

Tròn như trăng tháng chia đôi

Hãy là đời mãi xanh tươi suối nguồn

Tình đầy chung thủy sắt son

Thơ - tôi - bạn keo sơn không cùng