Tháng chín và em

Tháng chín và em.

Thu tháng chín nắng vàng vương suối tóc

Nhẹ bâng khuâng theo gót ngọc trong ngần

Chim gọi bầy giương cánh nhỏ phân vân

Hoàng hôn đổ nghiêng dần trên góc phố.

 

Ơi tháng chín sương mờ giăng tháp cổ

Tiếng chuông ngân trong gió nhẹ len chiều

Nhịp Trường Tiền vương vấn mấy mùa yêu

Hương Giang lạnh với bao điều thương mến.

 

Đây Vỹ Dạ bến sông chiều lưu luyến

Khúc Nam Bình xao xuyến giữa hoàng hôn

Thả tâm tư theo nốt lặng trong hồn

Nghe man mác nỗi buồn xưa còn đó.

 

Chiều Quốc Học miên man miền duyên nợ

Em tan trường qua ngõ vắng xôn xao

Nón nghiêng nghiêng gieo mộng ước phương nào

Bay đến tận những vì sao nương náu.

 

Ơi tháng chín trên vai nàng lưu dấu

Bóng chiều phai ngủ đậu giữa tóc huyền

Mắt dịu dàng cùng mây gió trao duyên

Ta lặng ngắm một thiên tình diễm tuyệt.

 

Ơi tháng chín nhẹ nhàng như bông tuyết

Ánh trăng vàng tròn khuyết giữa hư không

Em say sưa trong lễ hội đèn lồng

Có một kẻ bên đường trông ngơ ngác.

 

Ơi tháng chín dịu êm cùng mộc mạc

Giữa khung trời nghe man mác mênh mang

Ta tìm em trong tháng chín mơ màng

Ơi tháng chín và nàng thu kiều diễm!

( Ngũ Ánh Tuyên)

11/09/2022