Hãy trở về trường cũ nhé, mình ơi

Hãy trở về trường cũ nhé, mình ơi
Nơi đã cùng nhau một thời hoa đỏ
Nơi yêu thương được ép vào trang vở
Nơi buổi đầu trăn trở nói lời yêu
Giảng đường xưa, thuở ấy mỗi sớm chiều
Vẽ ước mơ vào cánh diều gửi gió
Túi áo blue mang bài thơ để ngỏ
Đến bây giờ chưa dám tỏ cùng ai
Ta đã đi qua những tháng năm dài
Hành trang lớn mãi một màu áo trắng
Nỗi nhớ ơi, suốt cuộc đời thầm lặng
Hẹn lần này xin được tặng cùng nhau
Kỷ niệm giảng đường năm tháng vẫn in sâu
Tà áo blue nơi bắt đầu sự nghiệp
Về nhé mình ơi, câu chuyện đời viết tiếp
Mái trường xưa, thông điệp gửi trao lời...
Thái Bình ngày 01/11/2018
Trần Thị Thanh Hương
Cựu sinh viên K12- Đại học Y Thái Bình