Tri ân thầy cô

Ầu ơ khúc hát dẻo dai/ Cánh cò ngủ đắp chung hai cuộc đời/ Sáo diều ru cả bầu trời/ Thầy ru con cả ngàn lời nước non/ Lời thầy trầm bổng nét son/ Truyền bao kiến thức cho con vào đời/ Hành trang con chữ cái lời/ Gánh vào thế kỉ cả đời …thầy gieo

 

 

 

Trời đông gió lạnh heo may
Nhịp chân đưa lối thăm thầy thăm cô
Rộn ràng tấu khúc nhạc thơ
Lòng ca khúc hát gửi cô gửi thầy

Lặng lòng chìm đắm phút giây
Ngẩn ngơ tâm cõi…thương thầy..nếp nhăn
Sóng gợn.. sông mặt.. lăn tăn
Xô dòng nhè nhẹ băn khoăn chiều về

Thương thay mái tóc bốn bề
Bụi phấn chung thủy không hề rời xa
Thời gian ngưng đọng diết da
Thẳm đôi mắt biếc phôi pha ráng chiều

Thương bóng dáng đổ liêu xiêu
Hoàng hôn cất nắng hong chiều ưu tư
Chỉ còn lại những ngày xưa
Vẳng nghe lời giảng sớm trưa miệt mài

"Ầu ơ khúc hát dẻo dai
Cánh cò ngủ đắp chung hai cuộc đời
Sáo diều ru cả bầu trời
Thầy ru con cả ngàn lời nước non”

Lời thầy trầm bổng nét son
Truyền bao kiến thức cho con vào đời
Hành trang con chữ cái lời
Gánh vào thế kỉ cả đời …thầy gieo 

Ngắm nhìn con dốc cuối đèo
Lòng con lạnh buốt gió gieo đoạn trường
Trong veo lời dặn thầy vương 
Nghiêng mình kính cẩn …bước đường ..thầy đi !




Ảnh kỉ niệm Hội cựu giáo chức xã Hồng Hà năm 2014

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Mai