Thơ của Vũ Nguyên (Sầm Sơn - Thanh Hóa)

Cơn gió lạnh mùa đông đã đến/ Mẹ Thanh Hiền Nguyễn mến yêu ơi/ Đông tê buốt lạnh sang rồi/ Làm con lại nhớ về người mẹ xa (Vũ Nguyên)

 

 

NGƯỜI MẸ XA XÔI

 

Lòng muốn nói mượn thơ con viết

Mẹ và con vừa biết năm qua

Dù chẳng phải mẹ đẻ ra

Nhưng tình thương vẫn bao la dạt dào

 

Hai lần mẹ đã vào Thanh Hoá

Đến thăm con vội vã một hôm

Bên con âu yếm mẹ ôm

Và thường hay nói mẹ thương con nhiều

 

Con mong ước một điều nho nhỏ

Là mẹ về sẽ ở thật lâu

Cho con và mẹ bên nhau

Thời gian ơi hãy chậm nào vòng quay

 

Để mẹ ở lại đây thêm nhé

Lỡ mai này con sẽ ra đi

Khi ấy còn nhớ mong gì

Con không còn nữa mẹ về đây không

 

Cơn gió lạnh mùa đông đã đến

Mẹ Thanh Hiền Nguyễn mến yêu ơi

Đông tê buốt lạnh sang rồi