Thơ của Nguyễn Quang Vinh (Tiền Giang)

Chiều nay, Đường làng Ven cánh đồng Bóng hoàng hôn/ Vội rớt.../ Mùa gặt vừa xong/ Còn nồng mùi gốc rạ/ Có phải vì khói đốt đồng/ Hay bỗng...mắt con cay...! (Nguyễn Quang Vinh)

 

 

THU PHƯƠNG NAM NHỚ ANH


Mai anh có về hãy bước khẽ bàn chân
Kẻo hàng cây giật mình làm chút lá khô rơi rụng
Thành phố Sài Gòn mùa này mưa ướt sũng
Thu phương nam lạ lùng, chỉ ít ỏi thoáng qua...

Nhưng vẫn đủ làm rung động ý thơ ca
Đủ khiến người xa nhau...vàng hoe màu nỗi nhớ
Cái lạnh se se len vào trong hơi thở
Mùa của đợi chờ làm cảm xúc dậy thênh thang

Anh có biết không, mấy khóm cúc nở rực vàng
Thổn thức tim em ngỡ góc trời thu Hà Nội
Nơi bàn chân ta qua thân quen từng con phố
Nơi anh dìu em dịu dàng nhè nhẹ lá thu bay...

Ước gì giờ này tay ta lại trong tay
Cùng ngắm Hồ Gươm, Tháp Rùa nghiêng soi bóng
Hay chiều Hồ Tây lao xao ngàn cơn sóng
Em yêu anh và yêu Hà Nội trong tim!

Nhưng anh đi rồi thành phố bỗng lặng im
Phương nam buồn, em khép vào góc riêng
dẫu Sài Gòn náo nhiệt
Có những ngày rất nhớ anh vì còn cách xa biền biệt
Mai anh có về hãy nhớ mang...thu Hà Nội tặng riêng em!

 

 

ĐƯỜNG LÀNG

Con đường làng, còn in hình bóng mẹ

Nghe lòng mình nhớ từng bước chân cha...

Từ ruộng xa gom nhặt lúa về nhà

Cha gánh cho con cả một mùa...no ấm

Mẹ đã mệt nhoài áo mồ hôi ướt đẫm

Trời sẫm màu chiều,

Mẹ vội vả bước nhanh

Con chạy lon ton...

Bóng tối chợt vây quanh

Hơi gió mang theo

Cả giọt mưa rào se lạnh...

 

Lặn lội

Tìm mồi

Muộn màng về tổ

Con thấy cánh cò cũng hối hả, bay qua...

 

Vất vả

Gánh gồng

Ơn mẹ, công cha

Lao nhọc cả đời

Chi để nuôi con đến ngày khôn lớn.

 

Chiều nay,

Đường làng

Ven cánh đồng

Bóng hoàng hôn

Vội rớt...

Mùa gặt vừa xong

Còn nồng mùi gốc rạ

Có phải vì khói đốt đồng

Hay bỗng... mắt con cay...!

06/06/2014

 

MÙA HÈ CHO EM

 

 

Mùa hè yêu thương

Mùa hè cho em

Ra ngoài em xem

Đỏ tươi sắc phượng

 

Mùa hè yêu thương

Mùa hè em nghe

Rộn ràng con ve

Ngân như tiếng nhạc

 

Hè rồi ai ơi,

Nghỉ học em chơi

Đi khắp muôn nơi

Cùng ba với mẹ

 

Mùa hè yêu thương

Mùa hè em mơ

Mùa hè cho em

Tuổi thơ ấm nồng

 

Mùa hè thong dong

Mùa hè rong chơi

Mùa hè không lo

Làng quê cánh cò...

 

Mùa hè cho em

Cả tình yêu thương

Bóng hình quê hương

Đồng xanh phố phường...

 

Mùa hè yêu thương

Mùa hè cho em

Mùa hè em mơ

Tuổi thơ mãi còn...

05/06/2014