Thơ của Đinh Quang Vinh (Thái Nguyên)

Kỹ sư Đinh Quang Vinh một trong những người đầu tiên chỉ đạo xây dựng, quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn với vai trò là Trưởng Ban QLDA xây dựng nhà máy; sau đó là Giám đốc Công ty này. Đây là một trong hai nhà máy nhiệt điện đầu tiên của Tập đoàn Vinacomin. Dù bận công tác quản lí, ông vẫn dành thời gian sáng tác thơ. Ông đã xuất bản tập thơ “Người đàn bà giữ lửa” do Nhà xuất bản văn học ấn hành năm 2012. Ông tâm sự “ Với tôi, làm thơ như lời tự bạch về tình yêu quê hương xứ sở và con người, với một thứ ngôn ngữ chân phương thuần Việt. Thơ tôi không nhiều, mỗi năm mươi bài, chỉ viết khi thật sự có cảm hứng”. Tpm.net trân trọng giới thiệu hai bài bài thơ mới nhất của Đinh Quang Vinh.


Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn

 

 

 

15 NĂM VÀ SUY NGẪM

Kỷ niệm 15 năm ngày Thủ tướng quyết định

đầu tư dự án điện Cao Ngạn 1999 - 2014

 

Mới đó thôi mà đã 15 năm

Bàn chân đã bước qua hai thế kỷ,

Nhà máy điện đã ngập tràn hoa lá

Con cháu mình khăn đỏ đã quàng vai.

 

Mười lăm năm mỗi cuộc đời người

Đủ để thấm những nhân tình thế thái,

Đủ để xây móng nền vững chãi

Cho tương lai, hy vọng, tin yêu.

 

Mười lăm năm lần giở lại trang Kiều

Lại được gặp Tố Như – người bất tử.

Như khúc ca dao như lời kinh kệ

Mỗi câu Kiều vẫn đẫm những ưu tư.

 

Rồi cuối cùng các thế kỷ qua đi

Các triều đại qua đi còn điều gì ở lại?

Nhưng đâu đó giữa mạch đời bất tận

Có nàng Kiều đi trẩy hội đạp thanh.

 

ĐÊM XỨ TRÀ NHỚ BIỂN XA

 

Hàng vạn năm xưa biển tiến đến đất này

Rồi biển thoái, để lại núi đồi trùng điệp,

Những vi chất không nơi nào có được,

Cho hương vị chè đ uống chẳng thể quên.

 

Biển đ xa rồi rất xa Thái Nguyên,

Đêm xứ trà sao nhớ về biển thế,

Giữa khơi xa điệp trùng sóng vỗ

Đảo hiên ngang canh giữ Biển Đông

 

Biển đảo của ta máu thịt Tổ Quốc mình

Dẫu một tấc không thể nào để mất,

Những chiến sỹ quên mình trên sóng nước

Những anh hùng Tổ quốc mi ghi danh.

 

Biển đảo của ta máu thịt Tổ Quốc mình

Những câu hò khoan nặng tình biết mấy,

Những ngư dân dẫu mấy lần tàu cháy

Chưa bao giờ thôi bám biển quê hương.

 

Chưa bao giờ ý chí kiên cường

Bị bẻ gẫy trước cường quyền bạo lực,

Biển rất xa những nương chè trùng điệp

Nhưng rất gần trong mỗi trái tim ta.