Gửi Nhạc sỹ Quỳnh Hợp từ Ucraina

NHỮNG NGÀY BIỂN ĐÔNG CUỘN SÓNG - Tôi thao thức, trăn trở và có biết bao người trăn trở cùng tôi. Muốn viết bao nhiêu, muốn nói bao nhiêu vẫn thấy không đủ. Người Việt tại Ucraina xuống đường vì biển đảo. Bà con đã quyên góp ủng hộ lực lượng cảnh sát biển với tinh thần của ít, lòng nhiều dù bên này cũng đang gồng mình trong khủng hoảng kép. Sáng nay, thu xếp xong công việc, lướt qua fb, ngắm lại hình ảnh nhạc sĩ Quỳnh Hợp lăn lộn với chương trình sáng tác, thu âm những ca khúc về biển đảo. Thấy tinh thần sục sôi cùng chị. Và bức ảnh chị cầm cây đàn ghita đứng trên mỏm đá nhìn về phía mênh mông biển trời đã gây cho tôi ấn tượng mạnh. Những dòng thơ cứ tiếp nối trên trang giấy.

 

 

Tôi nghĩ, phụ nữ như chúng tôi cũng rất trở trăn trước chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chợt nghĩ tới lời thơ của nhà thơ Chế Lan Viên "Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp/Giấc mơ con đè nát cuộc đời con" - thấy mình nhỏ bé quá trước non sông, đất nước. Nghe văng vẳng lời hiệu triệu của cha ông, hãy giữ gìn và kế tiếp sự nghiệp của lớp người đi trước. Hãy:

 

 

VÌ BIỂN ĐÔNG!

Kính tặng nhạc sĩ Quỳnh Hợp

 

Người phụ nữ với cây đàn vững vàng trước sóng

Trăn trở khôn nguôi trước bát ngát không gian

Lòng đau đáu một Trường Sa cát bỏng

Một Hoàng Sa nghẹn uất căm hờn!

 

Biển Đông hỡi bao lòng người sôi sục

Lời kết đoàn giữ biển đảo yêu thương

Cuồn cuộn sóng màu tim mình nhiệt huyết

Những chiến binh giữa bão tố kiên cường...

 

Cả Dân tộc bừng bừng ngọn lửa

Cùng nhân loại nghiêng mình sẻ chia

Biển đảo của ta mà kẻ thù ngang ngược

Có thể nào ta gác bút làm ngơ?

 

Có thể nào trong bồng bềnh hư ảo

Có thể nào ru chăn ấm, nệm êm

Có thể nào ru giấc mơ cạn hẹp

Biển ngoài kia gào thét, căm hờn???

 

Hãy thức dậy hỡi những tâm hồn Việt

Biển của ta – xương máu cha ông

Sóng gối sóng – cho Lạc Hồng kế tiếp

Cánh Hải âu chao dưới ánh dương hồng!

21/05/2014