Chùm thơ của Nguyễn Quang Tình (Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc)

Nhà báo Nguyễn Quang Tình quê ở Làng Chàng, thuộc tổng Nủa, xứ Đoài, tỉnh Sơn Tây (cũ) Nay: là Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nghề được học: Kỹ sư khai thác mỏ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Nghiệp 1: Làm văn phòng từ tháng 10-1976 đến tháng 4-2013( 37 năm) qua 6 đời giám đốc và tổng giám đốc. 05 đời Chủ tịch HĐQT, HĐTV. Từ tháng 4.2013 là Trợ lý tổng giám đốc Tổng công ty. Nghiệp 2: Viết báo và làm thơ từ năm 1975. Từ năm 2008 đến 2014 được nhận 06 giải thưởng báo chí ở Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên. Đã xuất bản 2 tập sách văn học và báo chí. Chuẩn bị xuất bản : Tiểu thuyết “ Làng quê không yên ả”. Tổng tập : “Nguyễn Quang Tình – Thợ và Thơ”. Tiểu thuyết : “Thợ mỏ Việt Bắc- Từ Thủ đô kháng chiến đến Thủ đô hòa bình”.

 

Về Trà cổ - Móng cái

Tôi về Trà cổ ngắm rừng dương,

Cảm xúc trào dâng khi qua những dặm trường!

Đất mẹ thiêng liêng ngàn năm bên bờ cát,

Nắng, gió quanh năm biển vẫn hát không thôi.

Câu nói, lời ru người ở, người ơi!

Của mẹ hiền quanh năm tần tảo,

Vừa nuôi con, vừa chắn che gió, giông, mưa, bão.

Bảo vệ quê hương đất nước biển trời,

Mảnh đất thiêng liêng đã thấm đẫm mồ hôi.

Của bao thế hệ đã đắp bồi cho đất,

Mảnh đất địa đầu là nơi thiêng liêng nhất.

Tay trong tay làm tất cả vì người,

Tổ quốc thân yêu ở mãi trong tôi.

Đất nước, mẹ hiền cả hai là tình yêu bất diệt./.

 

Viết ở Khách sạn Công ty than Khe Chàm

Trà Cổ mùa hè năm 2008

 

 

Biển Vũng Tầu

Đến với Vũng Tầu nhìn bãi trước, bãi sau

Biển mênh mông với mầu xanh thăm thẳm

Ngắm trời mây và con người đằm thắm

Ấm áp tình người như muối mặn, gừng cay

 

Từ Hà Nội tôi đến tận nơi đây

Thăm lại người xưa với mối tình đã cũ

Những kỷ niệm xưa đã trở về quá khứ

Song không quên vì biển đã giữ hộ cho mình

 

Mối tình đầu khi ấy vẫn trung trinh

Đứng trước biển mới thấy mình bé nhỏ

Thời gian trôi như mây bay, ngọn gió

Biển vẫn vô tư chứng kiến rõ cuộc tình

 

Đến với Vũng Tầu để ngắm cảnh bình minh

Nhìn mặt trời khi hoàng hôn buông xuống

Nghĩ về cuộc đời và tình yêu không bình lặng

Ngẫm trước, suy sau về trật tự một con người

 

Vũng Tầu ơi, tôi đã đến với biển khơi

Tôi yêu bạn, yêu cuộc đời người thợ

Về nơi đây nhớ mối tình xưa cũ

Vẫn mênh mông và đẹp đến vô cùng

Tạm biệt nhé mối tình cũ  thủy chung

Hãy nhớ về nhau để cùng xây hạnh phúc./.

Viết ở Vũng Tầu, chiều mùa hè năm 2011

 

Thăm đất mũi Cà Mau

Tôi đến đây vào một sáng mùa hè

Mà chẳng nghe thấy tiếng ve như ở phố

Chỉ thấy trời mây và sóng vỗ

Bên mạn thuyền Tổ quốc đỗ nơi đây

Thương quá đi thôi mảnh đất dạn dầy

Bao nhiêu năm đứng đón đầu ngọn sóng

Chặn lại bão giông giữ cuộc sống yên bình

Tâm hồn tôi bỗng cảm thấy nhẹ tinh

Càng thấy yêu Tổ quốc mình tha thiết

Từ Móng cái vào đây chẳng có gì cách biệt

Một dải non sông sáng như mây  tuyết

Bên Thái Bình dương đẹp tuyệt sơn hà

Ôi ! Việt Nam đất nước của chúng ta

Mãi mãi là một ngôi nhà chung vĩnh cửu !

 

Viết ở điểm cos số 0 mũi Cà Mau

Mùa hè 2012