Chùm thơ tháng Năm của Nguyễn Quang Vinh (Tiền Giang)

Anh bây giờ đang ở tận phương xa/ Đừng quên em nhé anh dẫu dòng đời hối hả?/ Bởi trong trái tim em anh luôn là tất cả/ Em vẫn đợi chờ dù cách trở...xa anh! (thơ Nguyễn Quang Vinh)

 

 

THÁNG TƯ GỌI NHỚ VỀ


Tháng tư về,
Rủ rê mưa đầu hạ
Bàn chân rủ ta về
Ngang phố cũ từng qua...

Hàng cây rủ ta về
Với nỗi nhớ thiết tha
Sao em không rủ ta về...
Nơi tình yêu êm ả?

Một thời bên nhau
Công viên, ghế đá...
Em nói em cười
Tay giấu...ấm trong tay!

Trái tim này,
Có ai rủ rê đâu...
Sao tự nhiên...quay về vùng kí ức
Rung động, bồi hồi
thổn thức nhớ người đi.

Tháng tư ơi,
Gợi lại để làm gì
Khi tình đầu...
Chỉ còn là kỷ niệm

Ta tìm nữa chi
Trên lối mòn quen đó
Bao ngày nắng mưa
Bôi xóa hết đi rồi
Tháng tư này...
Còn ta...với ta thôi
Tháng 04/2014
MẮT BUỒN
Sao mắt em buồn thế?
Lại để giọt lệ rơi
Như sầu đông vời vợi
Mi khép một khung trời
Thôi xin đừng chờ đợi
Chi nữa chuyện đôi mình
Đã trôi dạt phiêu linh
Buổi bình minh gặp bão...
Em chốn này lao đao
Anh về tận phương nào
Cũng đừng hỏi tại sao
Tình đầu mau tan vỡ
Vốn tình yêu trắc trở
Đời không phải là mơ
Còn thương thì cứ nhớ
Nhưng đừng khóc bao giờ...
Đừng để buồn lên mắt
Đừng để giọt sầu rơi
Không còn ai lau lệ
Ngày sẽ dài lê thê
Một thời đam mê đó
Gửi cơn gió cuốn đi
Giữ lại được những gì
Còn chăng là...kỉ niệm!

 

MỘT NGÀY EM ƯỚC MƠ

Nhớ chúa  nhật nào khi anh mới quen em

Cũng vào một hôm giáo đường xem lễ sáng

Rồi anh và em an yên bao ngày tháng

Tưởng chừng đôi mình không lúc phải rời xa

 

Chúa nhật này, lại nơi cũ em qua

Bàn chân cô đơn buồn trong lặng lẽ

Cơn gió vô tình lay qua thật khẽ

Cũng đủ chạnh lòng theo chiếc lá vàng bay...

 

Có một ngày tay da diết nhớ bàn tay

Con phố chờ ai mà suông dài hun hút

Tiếng chuông nhà thờ đổ vang thúc giục

Rồi giọng đều đều vị linh mục...giảng kinh!

 

Đôi chim nhỏ chuyền cành ríu rít đón bình minh

Sương còn mấy giọt lung linh...em chỉ riêng mình lẻ bước

Em không muốn khóc đâu nhưng làn mi bỗng ướt...

Một mùa đông nào rét mướt...chợt ngang qua...

 

Anh bây giờ đang ở tận phương xa

Đừng quên em nhé anh dẫu dòng đời hối hả?

Bởi trong trái tim em anh luôn là tất cả

Em vẫn đợi chờ dù cách trở...xa anh!

 

Em ước một ngày...bầu trời phố bỗng trong xanh

Con cún nhỏ quen hơi anh dưới chân mừng rối rít

Và có hai người vai kề vai khắng khích

Bàn tay nhớ, tìm, quấn quýt một bàn tay!

 

 

PHỐ NẮNG

Cuối tuần bên anh

Long lanh con phố nắng

Vẳng chuông giáo đường

Mình xem lễ đọc kinh

Bỗng nhiên bây giờ

Thành phố nhỏ thật xinh

Phải chăng có anh

Em bình yên đến lạ...

 

Công viên ta qua

Lá me bay trên tóc

Góc riêng ngọt ngào

Giếng Nước Lớn lao xao...

Mùa xuân dạt dào

Lòng ta thấy nôn nao

Môi tìm môi nhau

Trao nụ hôn nồng ấm

 

Em thầm ước mơ

Đừng xa cách bao giờ

Có anh dài lâu

Vòng tay ấm anh trao

Em thầm ước ao

Đừng bao giờ xa vắng

Bên nhau lâu dài

Ngày phố nắng long lanh...!

 

Mỹ Tho - Tiền Giang

Tháng 01/2014