Tranh vẽ và ước mơ của bé

Đào Nguyên Thụy Bút danh: T.T.Giang Viên 12C, tổ 1, Kp 3, Thị Trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

 

 

TRANH VẼ VÀ ƯỚC MƠ CỦA BÉ

Cua, vẽ không ra cua,
Cá, cũng lơ mơ cá,
Tôm, càng to hơn mình,
Bơi trong lòng biển cả.
Trời biển không chút gió,
Mặt biển êm như tờ.
Chim đẳng xa nhỏ nhỏ,
Và mây giăng lơ thơ.
Tình biển rộng mênh mông,
Đầy những tôm, những cá…
Tàu ngược xuôi khắp ngả
Tàu đông quá là đông!
Hồn biển, hồn Tổ Quốc,
Đã hơn bốn nghìn năm.
Từ vua Hùng dựng nước,
Thổi hồn vào biển xanh.
Mai sau bé trưởng thành,
Sẽ là cảnh sát biển…