Thơ của Vũ Thị Minh Huyền

"Phố vẫn thế, dịu dàng tươi sắc nắng/ Trái tim mình, em gửi trọn tháng Tư/ Tháng Tư ơi, cất giùm em kỷ niệm/ Những sắc màu yêu dấu của ngày xưa" - (thơ Vũ Thị Minh Huyền)

 

 

 

 

THÁNG TƯ VỀ

Vũ Thị Minh Huyền

 

Mưa tí tách bờ vai ướt tháng tư

Khẽ rùng mình hơi thở mùa se lạnh

Hoa loa kèn đang đua nhau nở rộ

Em một mình...lưu luyến tháng ba qua...

 

Tháng tư về  nghe lòng đầy trăn trở

Phố vắng buồn gợi bao niềm thương nhớ

Cơn mưa rào ùa về như thác đổ

Ngẩn ngơ tìm một vạt nắng chiều xa..

 

Em triền miên những đêm dài mất ngủ

Thấy chênh vênh khi dòng đời nghiệt ngã

Tháng tư về gieo thêm những niềm tin

Em vững bước trên con đường đã chọn

 

Phố vẫn thế, dịu dàng tươi sắc nắng

Trái tim mình, em gửi trọn tháng Tư

Tháng tư ơi, cất giùm em kỷ niệm

Những sắc màu yêu dấu của ngày xưa.

 

V.T.M.H