Thơ của Nguyễn Quang Tình (Hà Nội)

"...Hết rồi cái tuổi hoa niên/ Ngại đi, ngại nói, sợ phiền cháu con/ Ước gì mình vẫn còn son/ Đôi ta lại chỉ nước, non thề bồi..." (thơ Nguyễn Quang Tình)

 

 

KHI VỢ VẮNG NHÀ

Em phải đi công tác xa

Chiều về anh thấy cửa nhà vắng tanh

Không có bát cơm ngon lành

Dăm ba miếng cá với canh tập tàng

Anh chẳng mơ ước cao sang

Chỉ mong luôn ở bên nàng vợ yêu

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

Anh đi xa nhớ em yêu ở nhà

Thời gian chuyển tháng ngày qua

Tuổi xuân bỏ lại, tuổi già kề bên

Hết rồi cái tuổi hoa niên

Ngại đi, ngại nói, sợ phiền cháu con

Ước gì mình vẫn còn son

Đôi ta lại chỉ nước, non thề bồi

Cuộc đời dù vẫn nổi trôi

Sông sâu, biển cạn mơ hồi tuổi xanh

Tuổi cao nhưng vẫn em, anh

Đi xa vẫn nhớ bát canh ở nhà

Hai người dù có cách xa

Việc công làm trọng, hài hòa đôi bên

Mong được giai lão bách niên

Ở cùng nhau đến tận miền viễn du

Mặc trời sáng, tối, âm u

Thuyền tình ta lái êm ru tháng ngày

Dù cho mọi thứ đổi thay

Tình yêu vẫn cứ như ngày còn son

Quê hương, nước nước, non non

Hai ta vẫn mãi giữ tròn tuổi yêu!

Hà Nội, chiều đầu hạ Giáp Ngọ -2014

 

 

HÈ SANG !

 

Cây phượng già,

Trổ hoa đầu ngõ!

Rực rỡ với mầu đỏ tươi,

cơn gió đến, cánh hoa rơi...

Làm lòng người man mác,

Trận mưa chiều như rắc bạc lên đường.

Lũ trai tơ mới lớn dở ương ương,

Lao ra đường tắm mưa vì xa trường về nghỉ.

Chẳng còn suy nghĩ đến việc học qua,

Những lớp lớn trước đã đi làm xa!

Còn lại mùa này với những đứa cuối cấp ba,

Sắp xa cây phượng già để đi thi đại học.

Hơn mười năm khổ công, khó nhọc!

Đèn sách, lao tâm, luyện thân mệt óc,

Hướng tâm vào việc tạo dáng vóc tương lai.

Mong muốn cho mình trở thành người tài,

Giúp ích cho đời cho ngày mai tươi sáng.

Chân trời mới ngày càng thêm hồng rạng,

Chờ đón thanh niên đầy nhiệt huyết vào đời.

Phải xa trường vẫn nhớ cánh hoa rơi,

Cùng với mùa hè cuối thời niên thiếu trẻ.

Tuổi thanh niên với tâm hồn mạnh mẽ,

Sống và yêu sẽ hết cả lòng mình.

Tạm biệt tuổi thơ, đón ánh bình minh,

Cuộc đời mới với tâm tình rộng mở.

Dù trước mắt còn bao điều bỡ ngỡ,

Chẳng ngại chông gai, hăm hở vào đời.

Cuộc sống đẹp tươi tôi yêu lắm người ơi,

Nắm tay nhau cùng hướng  đời tươi sáng !

 

Chiều hạ Giáp Ngọ – 2014

Nguyễn Quang Tình – Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc

Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội