Thơ của Nguyễn Hồng Thái

Tranh của TS. Trần Đình Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

 

TÂM SỰ

 

Anh biết rằng em chắc đang buồn

Trái tim nhàu nát bởi niềm thương!

Ngôn từ chua chát đầy uất hận

Đêm đêm lệ đẫm cả đêm trường.

 

Anh biết em đang ngập giận hờn

Nhưng lòng can đảm phải mạnh hơn

Anh sẽ giúp em chôn uất hận

Hoặc thả trôi sông những ưu buồn.

 

Em ạ, tương lai việc còn nhiều

Nỗi buồn nho nhỏ đáng bao nhiêu

Hạnh phúc đơm hoa từ đau khổ

Em hãy tin và em hãy yêu…