Thơ từ mái trường xứ biển

Kỷ niệm 30 năm thành lập trường PTTH Sầm Sơn

 

 

 

Em ước bài thơ đi hội diễn
Học trò em mỗi sáng trông chờ
Sóng kiên nhẫn xoá đi từng dấu lạ
Buồm gió đầy ngập mắt ai mơ
Em đi tìm của biển một vần thơ
Có tiếng huầy dô kéo thuyền rất nặng
Cha mở vai trần giữa vòm trời yên ắng
Thuyền cá về, biển sóng chịu lùi xa
Em đi tìm của biển một bài ca
Dải đất hẹp, cánh cò bay mở khép
Thửa ruộng nhỏ chịu mấy lần bão quét
Chân lội bùn cũng đủ biết nông sâu
Mẹ đã trao ý tứ ban đầu
Trao tuổi thơ vào tay em dẫn dắt
Trang giáo án nói những lời tha thiết
Những gì chưa nói hết thưở buồm nâu
Hội diễn sắp mở màn, em chẳng quên đâu
Không gian quanh em đầy thơ và nhạc
Học trò thấm lời em như nước mát
Như thông non trên cát ngấm mưa trời
Ngút cây xanh trên cát trắng ngời ngời
Hàng chữ ấy biển khơi không xoá được
Từ mơ ước quê hương, từ mái trường em học
Con tàu đi ngang dọc những chân trời!...